Một người phụ nữ bị quấy rối tình dục khi đang ngủ trên máy bay

Người phụ nữ này đã cáo buộc người đàn ông ngồi cạnh trên máy bay quấy rối tình dục cô trong khi vợ anh ta đang ngồi ngay bên cạnh.

Quấy rối tình dục trên máy bay

Người phụ nữ kể lại rằng khi tỉnh dậy cô phát hiện áo và quần của cô đã bị tuột cúc và tay của người đàn ông kia đang ở trong quần của cô

Prabhu Ramamoorthy, 34 tuổi, đã bị buộc tội quấy rối tình dục nghiêm trọng sau khi bị một phụ nữ 22 tuổi người Mỹ cáo buộc.
Người phụ nữ kể lại rằng khi tỉnh dậy cô phát hiện áo và quần của cô đã bị tuột cúc và tay của người đàn ông kia đang ở trong quần của cô.
Tiếp viên chuyến bay kể lại với đội điều tra rằng nạn nhân đã khóc khi thông báo sự việc này, chỉ 40 phút trước khi họ hạ cánh ở Detroit trên một chuyến bay của hãng Spirit Airlines từ Las Vegas.

Ramamoorthy xuất hiện tại toàn án Michigan vào thứ Năm, tại đây anh ta tuyên bố rằng anh ta không hề làm gì, và người phụ nữ kia đã ngủ trên đùi anh.
Cả Ramamoorthy và vợ đều khẳng định rằng họ đã cố gắng đổi chỗ ngồi khi phát hiện người phụ nữ kia đang ngủ trên đùi của người chồng. Nhưng tiếp viên lại phủ nhận chuyện này.

Dựa trên lời biện hộ của người vợ, thẩm phán R. Steven Whalen cho biết: “Có vẻ rằng cô ta đang thông đồng với chồng để che dấu sự việc hoặc cô ta hoàn toàn không hề biết anh ta đã làm gì.”
“Điều khiến vụ án này trở nên khủng khiếp và bị cáo càng trở nên nguy hiểm hơn đối với cộng đồng chính là bởi nó xảy trên máy bay.”
“Phải nói rằng anh ta quá vô liêm sỉ khi làm việc này ở một nơi công cộng, ngay bên cạnh vợ mình – nơi mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy.”

Người đàn ông gốc Ấn Độ này đã lưu trú trên đất Mỹ theo thị thực tạm thời.

Luật sự của anh ta, Richard O’Niel nói với tòa án rằng: “Không hề có cáo buộc nào từ bất kì một tổ chức cá nhân cho thấy hành động của thân chủ là không đúng đắn trước khi sự cố này xảy ra.”
“Tôi đã gặp rất nhiều khó khắn với những cáo buộc như thế này nhưng đó là lí do vì sao chúng ta cần xét xử.”

Việc xét xử vẫn đang được tiến hành.

 
VietHome (Theo Evening Standard)