Một nữ nhân viên bị đâm chết khi đang làm việc tại siêu thị Adli

Cảnh sát xác định nạn nhân trong vụ án trên là cô Jodie Willsher, 30 tuổi - vốn là một nhân viên đang làm việc tại siêu thị Adli ở Skipton, North Yorkshire.

Nạn nhân Jodie Willsher

Nạn nhân Jodie Willsher

Hung thủ tấn công cô Jodie trong vụ án mạng trên là một người đàn ông 44 tuổi. Cảnh sát cho biết hung thủ đã tấn công và đâm chết nạn nhân ngay tại lối đi trong siêu thị, khi nạn nhân đang làm việc vào chiều ngày thứ Năm (21 tháng Mười hai) vừa qua. Ngay sau khi gây ra án mạng. hung thủ đã cố gắng tháo chạy nhưng không thành do hắn bị các nhân viên khác trong siêu thị chặn lại. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để khống chế và bắt giữ hung thủ. Nghi phạm đã bị nhân viên chặn lại và báo cảnh sát tới siêu thị tại đường Keighley vào lúc 3 giờ 27 phút chiều. Hàng rào cảnh sát được giữ nguyên tại hiện trường trong suốt quá trình thẩm vấn.
Một người phụ nữ giấu tên có mặt tại siêu thị nói cô ấy “chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy”. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy rất nhiều tiếng hét, sau đó cô thấy một người phụ nữ đang nằm trên sàn và người đàn ông đang ghìm cô ta xuống trong khi mọi người đều “la hét và chạy trốn một cách hỗn loạn trong siêu thị”. “Tôi nhìn thấy cảnh sau đó và tôi đã quá sợ hãi nên tôi đã chạy đi. Tất cả các nhân viên đều bàng hoàng vì không biết nên làm gì.”
Xe cảnh sát ập tới vài phút sau đó. Các nhân viên y tế cũng được gọi tới hiện trường.
Cảnh sát bắc Yorkshire nói vụ án không liên quan tới khủng bố hay có liên quan tới bạo lực do thành kiến.
Theo thông tin từ phía cảnh sát thì vào ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng Mười hai, hung thủ sẽ phải ra hầu tòa về những hành vi man rợ mà hắn gây ra.
Chồng của nạn nhân Jodie, anh Malcolm phát biểu với báo giới rằng vợ mình là một cô gái đáng mến và ấm áp, vui vẻ và hay cười. "Cô ấy là một người tuyệt vời, xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy là một người mẹ và là một người vợ thân thương", anh nói thêm.
Được biết, sau khi bị tấn công bất ngờ, mặc dù đã được các bác sĩ tại hiện trường nỗ lực cứu chữa nhưng cô Willsher đã mãi mãi ra đi do những vết đâm quá sâu.
Theo nguồn tin của cảnh sát thì cô Willsher đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ.
Ông Andy Rankine, Thị trưởng thành phố, cho biết Skipton là một cộng đồng nhỏ nhưng gần gũi, nơi hầu hết mọi người đều biết nhau. "Toàn bộ thị trấn đang bị sốc và đau buồn trước sự mất mát của Jodie. Giáng sinh năm nay sẽ là một Giáng sinh buồn đối với nhiều người dân của thị trấn.”, ông nói.
Một phát ngôn viên của siêu thị Aldi cho biết chi nhánh siêu thị xảy ra vụ án mạng này sẽ đóng cửa trong tương lai gần. Sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, cảnh sát đã bao vây hiện trường trong nhiều giờ đồng hồ để điều tra. Nhiều người dân địa phương đã tới hiện trường để đặt vòng hoa tưởng nhớ nạn nhân xấu số.

VietHome (Theo The Guardian)