Bắt giữ 5 đối tượng phóng hỏa khiến 3 trẻ em tử vong

Cảnh sát Greater Manchester đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng sau khi một ngôi nhà ở Salford bị cháy, khiến cho một bé gái 3 tuổi và một phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy hiểm.

Bắt giữ 5 đối tượng phóng hỏa khiến ba trẻ thiệt mạng

Bắt giữ 5 đối tượng phóng hỏa khiến ba trẻ thiệt mạng

Cảnh sát đã điều tra những kẻ tình nghi trong vụ cố ý phóng hỏa giết chết 3 mạng người ở Salford và đã tiến hành bắt giữ 4 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ.
4 xe cứu hỏa đã được điều đến một con phố ở Walkden, Greater Manchester sau khi phát hiện đám lửa bốc lên từ ngôi nhà này vào lúc 5 giờ sáng thứ Hai.
Một bé gái 14 tuổi đã tử vong ngay tại hiện trường, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 7 tuổi đã qua đời trong bệnh viện. Hai người còn sống sót bao gồm một bé gái 3 tuổi và một người phụ nữ được cho là mẹ lũ trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát chưa ra công bố chính thức về danh tính các nạn nhân nhưng người dân địa phương cho biết người mẹ tên là Michelle Pearson 35 tuổi và bé gái 14 tuổi tên Demi Pearson.
Cô Drew Povey, hiệu trưởng trường Harrop Fold tại Little Hulton nơi Demi đang theo học cho hay: “Chúng tôi rất đau lòng vì những mất mát bi thảm xảy ra trong địa phương chúng tôi sinh sống. Xin được dành những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân.”
Cảnh sát Greater Manchester cho biết vào hôm thứ Hai họ đã bắt bắt được kẻ tình nghi ám sát trong vụ này bảo gồm 3 người đàn ông có độ tuổi 23, 20, 18 và một người phụ nữ 20 tuổi. Một người đàn ông 24 tuổi cũng đã bị bắt giữ sau đó với tội danh đồng phạm.
Trước đó cảnh sát cũng đã thục giục những kẻ tình nghi ra tự thú và cho biết sẽ tiến hành bắt giữ khẩn cấp với một cá nhân bị giấu tên. Cảnh sát trưởng Wayne Miller cho biết “Tất cả những gì tôi nói đó là anh ta biết anh ta là ai và anh ta nên ra đầu thú ngay lập tức. Tôi đề nghị anh ta làm điều đúng đắn.”
Chính quyền đã xác nhận khi xảy ra hỏa hoạn có 7 người trong nhà. Hai bé trai 16 tuổi đã thoát ra khỏi nhà và bị thương ngoài da. Một trong cậu bé được cho là thành viên gia đình và người còn lại là bạn.
Ông Miller cho biết: “Trong hoàn cảnh đau lòng như vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ gia đình bằng mọi cách có thể và tiến hành cuộc điều tra một cách nhanh chóng và kín đáo.”
Vào chiều thứ Hai, cảnh sát thông báo đã tìm thấy chất lỏng dễ cháy bị đổ vào hòm thư của ngôi nhà.
Đồng thời cảnh sát cũng nhận được một cuộc gọi thông báo về một sự cố riêng biệt xảy ra tại chính ngôi nhà này vào lúc 2 giờ sáng, 3 tiếng trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Cảnh sát Greater Manchester cũng đã thông báo với Ủy ban Khiếu nạn cảnh sát độc lập - Independent Police Complaints Commission, do đó là điều cần phải thực hiện sau khi cảnh sát nhận được thông tin về việc có người chết.
Khu vực hỏa hoạn trên phố Jackson đã bị phong tỏa vào thứ Hai bằng hàng rào kim loại được cảnh sát dựng lên ở đầu con phố.
Căn nhà ngói đỏ nơi xảy ra tai nạn có thể dễ dàng nhận diện với những chiếc cửa số bị cháy và nhân viên pháp lý làm việc bên trong gần như cả ngày. Những người dân xung quanh cũng tường thuật lại rằng họ bị đánh thức bởi những tiếng còi báo động vào sáng sớm.
Trong cuộc phỏng vấn với báo giới vào thứ Hai, ông Miller nói rằng:”Tôi muốn miêu tả vụ án này diễn ra như thế nào. Đây là một vụ ám sát, sử dụng hung khí là lửa. Điều này sẽ là một cú sốc mãi mãi đối với gia đình, và không từ ngữ nào có thể diễn tả được nổi đau mà họ đang trải qua. Chúng tôi cần sự trợ giúp của xã hội để tìm ra lời giải đáp mà gia đình đáng được nhận.”

 

VietHome (Theo The Guardian)