Thêm một trang trại cần sa tình cờ bị phát hiện sau hỏa hoạn

Mới đây, một trang trại cần sa khác trị giá 10,000 bảng Anh lại tiếp tục tình cờ bị đội cứu hỏa phát hiện sau khi xảy ra hảo hoạn. Được biết, chủ của trang trại đã cố gắng bẻ khóa cửa sau bỏ trốn ngay khi cảnh sát ập tới.

Thêm_một_trang_trại_cần_sa_tình_cờ_bị_phát_hiện_do_cháy_nổ.png

Sean Joyce, 47 tuổi, đến từ Kinross

Được biết, trai trại cần sa bị phát hiện lần này chứa khoảng 20 cây cần sa cao tới 2ft và có tổng sản lượng lên tới 1,7kg thuốc. Các nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường sau khi có người gọi điện thông báo về một vụ hảo hoạn ở Crook.
Người chủ của trang trại cần sa này được xác định là Sean Joyce, 47 tuổi, đến từ Kinross. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do đèn sưởi trong nhà bị chập điện.

Thêm_một_trang_trại_cần_sa_tình_cờ_bị_phát_hiện_do_cháy_nổ_1.png

Cần sa trong trang trại của Sean Joyce

Mặc dù Joyce nói rằng mình không có hứng thú gì đến chuyện ăn cắp điện công cộng, nhưng tại tòa, dựa trên những bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, thẩm phán khẳng định: “Ít nhất thì anh cũng đã cải tạo đường điện của mình nhằm phục vụ cho mục đích trên.”
Joyce đã bị bắt giữ khi cảnh sát tới kiểm tra căn nhà của hội đồng tại Milnathort, Fife, nơi chứa những cây cần sa cao 2ft với sản lượng lên tới 1,7kg của anh ta.
Tuy nhiên, sau một hồi xét xủ, cuối cùng, thẩm phán đã chấp thuận với luận điểm rằng Joyce trồng cần sa để sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải để buôn bán. Do vậy, Joyce chỉ bị tòa tuyên bố nhận mức phạt 200 giờ lao động công ích.


VietHome (Theo The Scottish Sun)