Tú bà điều hành “nhà thổ hạng sang” ở London nhận bản án 3 năm tù giam

Mới đây, một tú bà điều hành nhiều động mại dâm hạng sang ở thành phố London đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra hầu tòa.

Tú_bà_Graziella_Dos_Santos_McNamee_đã_bị_tuyên_án_3_năm_tù_giam_trước_tòa.jpg

Tú bà Graziella Dos Santos McNamee đã bị tuyên án 3 năm tù giam trước tòa 

Được biết, tú bà Graziella Dos Santos McNamee, 38 tuổi, bị tố cáo đã dùng chính những đồng tiền kiếm được từ lợi nhuận của những nhà thổ hạng sang này để chi trả cho cuộc sống vô cùng xa hoa của mình. Tại tòa, cảnh sát cho biết McNamee đã vung tiền mua một căn nhà 5 phòng ngủ ở Hertfordshire, đi nghỉ dưỡng ở Gran Canaria, lái xe Land Rover Discovery và đưa con gái đi học ở trường tư thục nổi tiếng đắt đỏ.
Chồng của McNamee là Brendan, 34 tuổi cũng giữ vai trò là cánh tay phải đắc lực, phụ trợ vợ trong công việc kinh doanh nhà thổ trái phép. Theo đó, Brendan giữ nhiệm vụ thu tiền lời, hỗ trợ cung cấp khăn tắm, khăn trải giường tại các nhà chứa do vợ mình điều hành.
Theo thông tin từ phía cảnh sát thì McNamee vốn cũng là gái mại dâm đã giải nghệ. Vào năm 2014, McNamee bắt đầu tự mở nhà chứa để kinh doanh trong một căn hộ được cho thuê gần nhà thờ St Paul's Cathedral. Thậm chí tú bà này còn đăng hẳn quảng cáo lên trang web đen chính thức của mình với nội dung: City Sensations, nơi cung cấp dịch vụ "VIP" với giá 180 bảng một giờ, phục vụ khách hàng trên toàn thành phố.
Chỉ một năm sau đó, McNamee tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh của mình bằng cách thuê lại hai căn hộ trên đường Fleet và một căn hộ khác ở trên đường Middlesex đối diện nhà ga trung tâm Liverpool và một căn hộ nữa ở Bracknell, Berkshire để làm nhà chứa VIP.
Tại tòa, cảnh sát cho biết ở thời điểm bị bắt giữ, McNamee đang sở hữu tổng cộng tới 11 phòng ngủ phục vụ cho các hoạt động mại dâm. Vào những giờ cao điểm, cứ 20 phút, nhà thổ của McNamee lại đón tiếp thêm một khách hàng mới.
Về việc ăn chia lợi nhuận với các nhân viên của mình, McNamee cho các cô gái hai sự lựa chọn: một là thuê lại một phòng trong căn nhà để ở, hai là chia nửa số tiền kiếm được cho mình. Hoạt động kinh doanh tình dục của tú bà này chỉ bị bại lộ khi những người hàng xóm xung quanh ở Middlesex để ý thấy có quá nhiều đàn ông ra vào căn hộ của McNamee và một người thu gom rác ở căn hộ trên phố Friar tình cờ tìm thấy được danh sách dài tên các cô gái và bên cạnh có bảng giá dịch vụ niêm yết.
Tại phiên tòa xét xử vụ án của McNamee vào đầu tuần vừa rồi, Thẩm phán Nic Madge nói rằng những nhà chứa do tú bà này điều hành "có khả năng sinh lợi vô cùng cao từ các hoạt động buôn bán tình dục”. Ngoài ra, thẩm phán còn khẳng định những cô gái làm việc tại các động mại dâm của McNamee đã bị người phụ nữ này khai thác và bóc lột trầm trọng.
Thẩm phán nói thêm: "Bị cáo không làm điều này vì hoàn cảnh bần cùng, nghèo khó mà với mục đích làm giàu bất chính, phục vụ lối sống xa hoa của của bản thân.”
Bên cạnh đó, cảnh sát cũng cho biết, tính từ tháng Sáu năm 2015 đến tháng Hai năm ngoái, hai vợ chồng tú bà này đã chuyển vào tài khoản của mình tổng cộng 50,000 bảng, nhưng cũng khẳng định rằng có nhiều bằng chứng cho thấy lợi nhuận mà cặp vợ chồng này kiếm được còn lớn hơn thế rất nhiều.
Mặc dù liên tục phủ nhận hành vi sai trái của mình nhưng cuối cùng bản thân tú bà McNamee bị tuyên án ba năm tù giam, còn chồng của bà ta, Brendan thì bị phạt 12 tháng tù giam cùng 150 giờ lao động công ích. Ngoài ra, McNamee cũng bị buộc tội rửa tiền tại tòa.


VietHome (Theo Evening Standard)