Bản án dành cho gia đình bóc lột nô lệ tàn bạo ở Lincolnshire

Gia đình Rooney mới đây đã bị tuyên án trước tòa do có hành vi giam giữ trái phép 18 người đàn ông làm nô lệ cho mình và bạo hành họ một cách tàn nhẫn.

Bản_án_dành_cho_gia_đình_bóc_lột_nô_lệ_tàn_bạo_ở_Lincolnshire.jpg

Các thành viên trong gia đình Rooney bị kết án tại tòa

Được biết, gia đình Rooney gồm tổng cộng 11 thành viên (10 người đàn ông và một người phụ nữ) vốn điều hành một công ty xây dựng lưu động ở Lincolnshire. Gia đình này đã giam giữ trái phép 18 người đàn ông (có độ tuổi từ 18 đến 63), ép họ lao động khổ sai không công cho mình 12 tiếng một ngày, đưa họ vào sống trong những nơi vô cùng chật hẹp và mất vệ sinh, một trong số đó thậm chí ở ngay cạnh chuồng chó, cống rãnh hôi thối, nhiều xe còn không có cửa, nước sạch hay nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, những thành viên trong gia đình này còn thường xuyên bạo hành các nạn nhân về cả tinh thần lẫn thể xác.
Thanh tra Nikki Mayo, thuộc Sở cảnh sát Lincolnshire cho biết: "Rất nhiều người trong số họ rất, rất gầy và không có điều kiện vệ sinh thậm chí là tối thiểu nhất.”
"Do không có nhà vệ sinh nên phần lớn các nạn nhân đều phải đi vào rừng để giải quyết nhu cầu của mình. Thậm chí họ còn phải sống ngay cạnh chuồng chó. Điều này thực sự tồi tệ.”
Bên cạnh đó, cảnh sát cũng cho biết thêm rằng rất nhiều người trong số các nạn nhân bị nghiện rượu rất nặng và sống tách biệt với gia đình của họ. Thậm chí, một số người bị giam giữ có dấu hiệu khiếm khuyết cơ thể và gặp nhiều vấn đề tâm lý bất ổn. Một nửa trong số họ là công dân Anh vô gia cư đến từ khắp mọi miền đất nước. Có thể nói, các nạn nhân đã bị "hoàn toàn thể chế hoá và cô lập khỏi xã hội bên ngoài".
Thanh tra Mayo cho biết thêm: "Họ phải ăn lại những mẩu thức ăn thừa còn lại sau khi gia đình Rooney dùng bữa, đồ ăn của họ còn nguyên vết cắn dở nham nhở. Đó tất cả những gì mà họ nhận được sau những giờ phút làm việc căn thẳng, mệt mỏi.”
"Ngay cả khi không có việc, các nạn nhân vẫn bị ép phải đi thu thập phế liệu, quét dọn hoặc chăn nuôi động vật ở khu vực họ ở.”

Bản_án_dành_cho_gia_đình_bóc_lột_nô_lệ_tàn_bạo_ở_Lincolnshire_1.jpg

Các nạn nhân phải làm việc tới 12 giờ một ngày mà chỉ được trả lương bằng những bao thuốc lá

"Họ không được trả lương, những gì mà họ nhận lại chỉ là những gói thuốc lá hay một chút rượu. Bằng cách trả lương này, gia đình Rooney không những không giúp các nạn nhân thoát khỏi nghiện ngập mà thậm chí còn khiến họ phải phụ thuộc vào mình nhiều hơn và dễ dàng tuân lệnh hơn."
Bên cạnh đó, chính việc sử dụng bạo lực một cách tàn nhẫn của gia đình Rooney lên các nạn nhân cũng khiến họ sợ hãi không dám bỏ chạy. Nhiều nạn nhân đã bị các thành viên trong gia đình này đánh dã man bằng xẻng xúc đất, đập vỡ răng cửa bằng những tấm bê tông và sỉ nhục tàn bạo. Một nạn nhân bị gia đình độc ác này giam giữ trong suốt hơn 25 năm, đã kể lại rằng ông từng bị ép phải cầm xẻng đào mộ cho chính mình khi tỏ ý không muốn làm việc cho gia đình này cả đời như họ yêu cầu.
Các nạn nhân đã bị gia đình Rooney "lạm dụng về mặt tài chính, tình cảm và thể chất, khiến cho việc trốn thoát dường như là không thể”.
Ngược lại với cuộc sống nô lệ cùng khổ của các nạn nhân thì các thành viên trong gia đình này lại điềm nhiên tận hưởng một cuộc sống xa hoa hoang phí. Cảnh sát miêu tả gia đình này là “đã hoàn toàn vô cảm trước sự tàn nhẫn của chính mình.”

Bản_án_dành_cho_gia_đình_bóc_lột_nô_lệ_tàn_bạo_ở_Lincolnshire_3.jpg

Nơi ở hết sức tồi tàn, chật hẹp và mất vệ sinh của 18 nạn nhân

Theo thông tin từ phía cảnh sát, gia đình này chủ yếu hoạt động ở một số địa điểm ở Lincolnshire và đã bị cảnh sát phát hiện bắt giữ tại đây.
Mục sư Jeremy Cullimore, làm việc trong nhà dành cho người vô gia cư ở Lincoln, nói rằng ông đã nghi ngờ gia đình này từ lâu và luôn cố gắng để giải thoát các nạn nhân. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi biết rằng nhà Rooney có một loạt xe tải chạy xung quanh trên phố, họ tìm kiếm những người vô gia cư, thuyết phục họ rằng nếu làm việc cho mình thì họ sẽ được cung cấp chỗ ở, đồ ăn …”
Từ năm 2014, khi cảnh sát bắt đầu chú ý và theo đuổi nhằm vạch trần những tội ác mà gia đình Rooney gây ra, đã có nhiều nạn nhân đã được đưa đến những trung tâm chăm sóc an toàn.
Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Spencer cũng đã nói rằng gia đình này đã sử dụng thực phẩm như một phương tiện để kiểm soát nạn nhân. Ông nói: “Nếu các nạn nhân đói và muốn ăn, họ biết mình phải quay về nơi mà gia đình Rooney giam giữ họ ở Drinsey Nook”.
"Các nạn nhân sẽ không bao giờ lấy lại được những năm tháng bị gia đình Rooney cầm tù.”

Bản_án_dành_cho_gia_đình_bóc_lột_nô_lệ_tàn_bạo_ở_Lincolnshire_2.jpg

Căn nhà xa hoa của gia đình Rooney, đối lập hoàn toàn với những gì mà các nạn nhân phải chịu đựng

Theo đó, ở lời tuyên án cuối cùng tại tòa, 11 thành viên của gia đình Rooney có liên quan tới những tội ác kể trên đã nhận án phạt cụ thể như sau: 

  • John Rooney, 31 tuổi, tạm trú tại Drinsey Nook, Sheffield Road, Saxilby nhận án tù 15 năm và sáu tháng vì tội âm mưu bóc lột nô lệ, âm mưu gian lận, lừa đảo bằng cách mạo danh cùng hai tội trộm cắp.
  • Patrick Rooney, 31 tuổi, tạm trú tại Drinsey Nook, Sheffield Road, Saxilby nhận án tù 15 năm và chín tháng vì tội âm mưu bóc lột nô lệ, âm mưu gian lận, lừa đảo bằng cách mạo danh cùng hai tội trộm cắp, hành hung người khác.
  • Bridget Rooney, 55 tuổi, tạm trú tại Drinsey Nook, Sheffield Road, Saxilby - Bị giam bảy năm tù vì âm mưu bóc lột nô lệ.
  • Martin Rooney, 57 tuổi, tạm trú tại Drinsey Nook, Sheffield Road, Saxilby - bị bỏ tù 10 năm và 9 tháng vì âm mưu cưỡng bức lao động, hành hung trái phép
  • Martin Rooney, 23 tuổi, tạm trú tại Drinsey Nook, Sheffield Road, Saxilby - nhận bản án tù sáu năm chín tháng vì âm mưu cưỡng bức lao động, hành hung trái phép
  • John Rooney, 53 tuổi, của Chantry Croft, Pontefract - nhận bản án tù 5 năm và 10 tháng vì hai tội danh âm mưu cưỡng bức lao động, hành hung trái phép
  • Peter Doran, 36 tuổi, tạm trú tại Washingborough Road, Lincoln – nhận án tù sáu năm vì âm mưu cưỡng bức lao động
  • Gerard Rooney, 46 tuổi, tạm trú tại Washingborough Road, Lincoln - Đã bị tù sáu năm vì âm mưu đòi hỏi một người thực hiện lao động bắt buộc hoặc bắt buộc
  • Lawrence Rooney, 47 tuổi, không có địa chỉ cố định - hiện đang phải chịu án tù năm năm và sau khi hoàn tất, sẽ phải tiếp tục ở tù thêm sáu năm nữa vì có âm mưu cưỡng bức lao động
  • Martin Rooney, 35 tuổi, tạm trú ở trang trại Sainfoin, ngõ Gatemoor, Beaconsfield đã nhận hai năm án treo
  • Patrick Rooney, 54 tuổi, sống tại Sainfoin Farm, Gatemoor Lane, Beaconsfield nhận 12 tháng tù treo và 2 năm tù giam.

Hai đối tượng khác là Eileen Rooney, 32 tuổi, ở Drinsey Nook, Sheffield, Saxilby và Nora Rooney, 31 tuổi, cùng địa chỉ, được tuyên bố trắng án.
Sau khi tuyên án, phát biểu trước tòa, đại diện công tố viên cho biết: "Tôi hy vọng rằng việc nhìn thấy những kẻ lạm dụng của mình bị bỏ tù sẽ giúp cho các nạn nhân cảm thấy được an ủi phần nào và cũng nhận thấy sự dũng cảm đứng lên tố cáo của mình được đền đáp xứng đáng.”

 

VietHome (Theo BBC News)