Bị phạt 36 tháng tù giam do lập công ty giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

James Simpson Taylor, một người đàn ông 57 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra hầu tòa sau khi thực hiện một loạt các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lập công ty ảo.

Chân_dung_tên_lừa_đảo_chiếm_đoạt_tài_sản_Taylor.jpg

Chân dung tên James Simpson Taylor

Được biết, người đàn ông này đã thực hiện các phi vụ lừa đảo của mình bằng cách thành lập các công ty lắp đặt kính giả mạo và đã chiếm đoạt thành công 175,000 bảng Anh từ các nạn nhân.
Theo thông tin từ phía cảnh sát thì bị cáo James Simpson Taylor, cư trú tại khu vực Ivy Green Drive, thành phố Oldham, Greater Manchester đã nhận tiền đặt cọc từ khách hàng của mình nhưng rồi cắt đứt liên lạc và không trở lại thực hiện công việc lắp đặt mà y đã hứa hẹn với họ.
Cứ mỗi lần nhận được đầy đủ khoản tiền đặt cọc (dao động từ £1000 tới £2000) từ khách hàng thì công ty của hắn lại bất ngờ ngừng toàn bộ giao dịch và hoạt động. Sau mỗi phi vụ thành công như vậy, Taylor lại tiếp tục thành lập công ty ảo mới và lặp lại quá trình lừa đảo trắng trợn trên.
Thậm chí, để tránh những khách hàng cố gắng liên lạc lại với mình, bị cáo Taylor còn thay đổi số điện thoại và sử dụng những cái tên giả khác nhau.
Ngoài ra, để lấy được lòng tin và sự thương cảm từ khách hàng của mình, Taylor còn bịa chuyện rằng mẹ của y vừa qua đời vì ung thư hay vợ hắn đang trong tình trạng hôn mê sâu tại bệnh viện.
Để thu hút khách hàng, đặc biệt là những người cao tuổi, hắn còn cho đăng quảng cáo về công ty ảo của mình lên báo, tạp chí và lên cả nhiều trang web. Thậm chí, để lấy được sự tin tưởng của khách hàng, Taylor còn thuê và dựng lên những văn phòng dịch vụ và văn phòng làm việc giả, thuê nhân viên và giám sát viên nhằm cố gắng xây dựng nên hình ảnh của một công ty uy tín tầm cỡ quốc gia.
Tuy nhiên, do thiếu cẩn trọng, tên này đã để lại nhiều dấu vết trên các hóa đơn chưa trả cũng như phiếu thanh toán giả mạo. Điều này đã khiến cho tung tích của hắn bị cảnh sát lần ra nhanh chóng.
Bên cạnh đó, tại tòa, Taylor còn bị cáo buộc đã trốn nợ tới 14,000 bảng Anh từ công ty ga quốc gia - British Gas bằng cách liên tục thay đổi số điện thoại, thay đổi danh tính và liên tục mạo danh đăng ký sử dụng ga nhiều lần dưới danh nghĩa một khách hàng hoàn toàn mới.
Cuối cùng, Taylor đã bị tòa tuyên án 36 tháng tù giam với tội danh âm mưu gian lận bằng cách mạo danh cùng 5 tội danh gian lận trong kinh doanh và một tội danh quảng cáo sai sự thật.
Thanh tra Andrew Butcher, thuốc ở cảnh sát Great Manchester cho biết: “Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Taylor đã gây ra đau khổ, tổn thất về tinh thần và vật chất cho nhiều người dân vô tội bao gồm cả khách hàng và người làm thuê cho hắn.”
“Taylor cũng đã nói dối với khách hàng về lý do mà hắn không thể cung cấp dịch vụ cho họ đúng như đã hẹn rằng mẹ hắn vừa qua đời hay vợ hắn bị hôn mê. Sau đó hắn có hứa sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho họ nhưng rồi lại biệt vô âm tín.”
"Bản án dành cho bị cáo Taylor lần này như một lời cảnh tỉnh của cảnh sát gửi đến những cá nhân đang hoặc có dự định thực hiện những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không một trường hợp nào có thể thoát khỏi bàn tay công lý.”

 

VietHome (Theo Manchester Evening News)