Lực lượng biên phòng Anh quốc bị chỉ trích do để một tên tội phạm tài chính khét tiếng xuất ngoại trót lọt

Mới đây, Tòa án đã nhiều buông lời chỉ trích nặng nề dành cho lực lương biên phòng Anh quốc sau khi một tên tội phạm gian lận tài chính ngân hàng khét tiếng của nước này tẩu thoát ra nước ngoài một cách trót lọt mặc dù hắn đã bị tước hộ chiếu và phải đeo một tấm thẻ theo dõi điện tử - electronic tag trên người.

fraud-case-tycoon-shaid-luqman-flees-uk-without-passport-814820.jpg

Trước khi tẩu thoát khỏi nước Anh ôm theo số tiền hàng triệu bảng, Luqman - còn được gọi là "Lucky" đã bị Tòa án buộc tội với hành vi gian lận tài chính 

Theo đó, danh tính của tên tội phạm tài chính khét tiếng này được xác định là một triệu phú 48 tuổi có tên Shaid Luqman. Hắn ta đã tháo chạy tới Pakistan cùng với số tiền mặt trị giá lên tới hàng triệu bảng Anh trên một chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Manchester vào năm 2011. Sự trốn chạy của Luqman đã kéo đổ cả một đế chế tài chính hùng mạnh và để lại một khoản nợ khổng lồ lên tới 300 triệu bảng cho công ty của hắn.
Trước khi tẩu thoát khỏi nước Anh ôm theo số tiền hàng triệu bảng, Luqman - còn được gọi là "Lucky" đã bị Tòa án buộc tội với hành vi gian lận tài chính và đã đang hưởng án treo cũng như bị gắn thiết bị theo dõi và tịch thu hộ chiếu. Thế nhưng chỉ hai tuần sau, Luqman đã vượt qua được hàng rào an ninh tại sân bay và trốn thoát thành công sang Pakistan.
Mặc dù là một đối tượng bị truy nã nhưng có vẻ như tên tội phạm này chẳng hề phải sống chui lủi trốn tránh mà ngược lại, hắn vẫn ngang nhiên tiếp tục sống một cuộc sống tự do tự tại trong 6 năm liền. Trong thời gian bị truy nã ở Anh thì Luqman đã mở một trung tâm mua sắm lớn ở thành phố lớn thứ hai ở Pakistan - Lahore, xây dựng một chuỗi cửa hang thời trang riêng và thậm chí còn xuất hiện một cách bóng bẩy trên nhiều trang bìa tạp chí lớn của nước này.
Vừa qua, Thẩm phán Angela Nield đã bày tỏ sự kinh ngạc tột độ trước việc Luqman trốn tránh được bản án của mình cũng như sống một cuộc đời xa hoa ở Pakistan. Không những thế, chính quyền Anh cũng vẫn chưa có một động thái nào chính thức nào về việc đưa Luqman trở về Anh quốc xét xử. Cho đến thời điểm hiện tại, Anh vẫn chưa đạt được hiệp ước dẫn độ tội phạm đối với Pakistam.
Tại tòa án tối cao Minshull Street, thẩm phán của Manchester Nield đã tuyên bố tạm hoãn việc xét xử vụ án của Luqman và quay trở lại vào tháng Mười hai.
Shaid Luqman từng được xem là một trong số những người giàu nhất Anh quốc. Tuy nhiên, công ty của hắn ta đã sụp đổ cho những cáo buộc liên quan tới gian lận tài chính. Được biết, Luqman đã bắt đầu xây dựng đế chế bất động sản của mình sau khi mua một ngôi nhà đầu tiên khi còn là một sinh viên theo học ngành tài chính tại Đại học Manchester. Khi tốt nghiệp vào năm 1991, Luqman đã sở hữu tới 24 ngôi nhà và cho các sinh viên khác thuê lại chúng. Vào năm 2000, sau một thời gian làm việc trong ngân hàng, Luqman thành lập công ty riêng mang tên Lexi Holdings với mục đích cung cấp nguồn vốn cho các nghị sĩ, các cầu thủ và các doanh nhân muốn đầu tư vào bất động sản.
Năm 2004, Luqman được tập đoàn bất động sản nổi tiếng Ernst and Young bình chọn là "Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất của năm" với khối tài sản cá nhân lên tới 250 triệu bảng Anh.

2644428.main_image.jpg

Luqman từng được Ernst and Young bình chọn là "Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất của năm"

Vào năm 2006, công ty của Luqman gặp phải một loạt các cáo buộc về gian lận tài chính lên tới hơn 100 triệu bảng Anh. Vào tháng 7 năm 2007, hắn bị tống giam hai năm do bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, vào năm 2009, hắn bị tống giam thêm 12 tháng nữa do những hành vi phạm pháp của mình.
Vào năm 2011, Luqman đã bị bắt lần thứ ba sau khi hắn ta cố gắng đệ đơn xin cấp hộ chiếu mới bất kể lệnh cấm xuất ngoại của tòa án. Hắn ta đã khai man rằng hộ chiếu cũ của hắn đã bị thất lạc trong lúc chuyển nhà và hắn cần có hộ chiếu mới để về thăm cha mẹ ốm yếu ở Pakistan. Thế nhưng vào tháng Tư năm 2011, Luqman lại một lần nữa thoát khỏi song sắt nhà tù khi hắn tuyên bố mình bị “ám ảnh hoảng loạn bởi các cuộc tấn công” và hiện đang không được khỏe. Ngay sau đó, hắn ta được hưởng án treo nhưng vẫn phải tiếp tục đeo thiết bị theo dõi trên người. Cho đến ngày mùng 10 tháng 6 năm đó thì Luqman đã tẩu thoát sang Pakistan một cách trót lọt.
Bên cạnh đó, theo thông tin từ phái cảnh sát thì em trai của Luqman - Waheed, cũng là một kẻ trốn sang Pakistan để tránh án tù 7 năm rưỡi mà Tòa tuyên bố vào năm 2013 do những hành vi gian lận về tìa chính. Tại phiên tòa xét xử của Waheed, các công tố viên cho biết gia đình Luqman đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ bao gồm công ty Barclays, Lloyds và Bank of Scotland trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2006. Các nhà điều tra lo ngại rằng có thể gia đình này đã chuyển 104 triệu bảng Anh từ công ty tại Anh sang Pakistan. Shaid được miêu tả là "người dẫn dắt chính" trong vụ lừa đảo này và được hỗ trợ bởi em trai Waheed, cùng nhau tạo nên một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn và vô cùng tinh vi.



VietHome (Theo The Telegraph)