Bắt giữ người đàn ông lắp camera quay lén trong nhà người khác vì mục đích đồi trụy

Một người đàn ông bí mật giấu camera trong phòng ngủ của một cặp vợ chồng và theo dõi họ trong suốt 17 năm đã bị bắt và ngồi tù hai năm rưỡi.

pri_38476091.jpg

Chân dung người đàn ông bí mật giấu camera theo dõi tại nhà người khác vì mục đích đồi trụy

Theo thông tin từ phía cảnh sát, thủ phạm đứng sau vụ việc gây chấn động trên là một người đàn ông 50 tuổi có tên Stuart Wynne đến từ West Malling, Kent. Được biết, ông ta đã bí mật lắp đặt camera tại hai căn nhà nằm trên địa bàn hạt Kent, một ở Canterbury và một ở Herne Bay.
Khi đứng trước vành móng ngựa tại tòa án tối cao Canterbury, người đàn ông này đã một mực phủ nhận việc quay lén để phục vụ cho mục đích tình dục. Ông ta nói rằng lý do mà ông ta thực hiện việc quay lén đơn giản chỉ là một sự lầm lỡ mà thôi.
Tuy nhiên, thẩm phán Simon James đã hoàn toàn bác bỏ lời biện hộ vô căn cứ trên của bị cáo.
Ông cho biết: "Nhiều bằng chứng cho thấy bị cáo đã lắp đặt không chỉ một mà rất nhiều camera bí mật trong nhà của nạn nhân. Điều này không nhằm một mục đích nào khác ngoài việc thỏa mãn dục vọng của bị cáo."
"Việc làm của bị cáo đã gây ra đau khổ cho rất nhiều người, trong đó bao gồm 5 nạn nhân chính."

pri_38476178.jpg

Tòa án tối cao Canterbury

Tại tòa, phía cảnh sát đã báo cáo về việc tìm thấy rất nhiều camera được giấu khắp trong nhà của một nạn nhân ở Canterbury: trong phòng tắm, dưới bồn rửa nhà vệ sinh, trong một chiếc quạt trần và phòng ngủ của khách.
Tại căn nhà ở Herne Bay, cảnh sát cũng đã tìm được camera của bị cáo được giấu đằng sau tấm gương trong nhà tắm và nhà vệ sinh.
Trong quá trình điều tra, tại tư gia của bị cáo Wynne, cảnh sát cũng đã phát hiện được rất nhiều băng đĩa ghi hình các nạn nhân khi họ đang tắm, đi vệ sinh và quan hệ tình dục.
Tại tòa, người đàn ông này đã bị tuyên án với 5 tội danh liên quan tới tàng trữ văn hóa phẩm đổi trụy từ năm 1998 đến năm 2015.
Bồi thẩm đoàn cũng đã đưa ra lời tuyên bố buộc tội Wynne đã quay lén một cặp vợ chồng quan hệ mà không có sự cho phép của họ trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2005, nhằm phục vụ cho mục đích tình dục của bản thân.
Bị cáo Wynne cuối cùng đã nhận bản án tù trong hai năm rưỡi tại tòa án tối cao Canterbury. Thẩm phán James nói rằng bị cáo không nên đổ lỗi cho người khác trong khi bản thân mình chính là căn nguyên của sự việc và Wynne thậm chí còn chắng bày tỏ một chút hối cải chân thành nào tại phiên tòa xét xử ông ta.
Phát biểu về vụ việc này, thanh tra Julia Pettman cho biết: "Đối tượng Wynne đã lợi dụng những thủ thuật mà y học được từ công việc làm chuyên gia âm thanh để giấu camera vào hai ngôi nhà trên, phục vụ cho sở thích đồi trụy của mình."
"Hành vi của bị cáo Wynne là không thể tha thứ. Ông ta đã phá hoại cuộc sống của những nạn nhân vô tội. Tuy nhiên những nạn nhân này lại vô cùng dũng cảm khi họ đồng ý cung cấp nhiều bằng chứng để chống lại tên tội phạm này trước tòa."


VietHome (Theo Metro News)