Một cửa hàng tạp hóa có nguy cơ bị tước giấy phép do nhập rượu bị đánh cắp

Một cửa hàng tạp hóa nằm ở phía Bắc London đang đứng trước nguy cơ bị tước giấy phép kinh doanh do cảnh sát đã phát hiện cơ sở này đã nhập rượu bị đánh cắp từ chuỗi siêu thị Sainsbury's về bán.

crouch-hillsupermarket.jpg

Cửa hàng tạp hóa Crouch Hill ở Islington đang có nguy cơ bị tước giấy phép kinh doanh do thu mua hàng hóa bị đánh cắp

Vào ngày thứ Ba tuần trước (ngày 25 tháng Tư), Hội đồng Islington đã đưa ra lệnh xem xét việc tước giấy phép kinh doanh của cửa hàng này sau khi nhận được báo cáo đầy đủ về quá trình điều tra từ phía cảnh sát địa phương.
Trước đó, các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã phát hiện một người đàn ông khả nghi đem theo một chiếc túi lớn đầy đồ tiến vào cửa hàng tạp hóa Crouch Hill và chỉ vài phút sau lại trở ra cùng một chiếc túi rỗng vào tháng Mười một năm ngoái.
Trong một báo cáo gửi tới văn phòng cấp giấy phép của Hội đồng Islington có tiết lộ rằng lúc đầu, khi bị cảnh sát tra hỏi, một nhân viên của cửa hàng tạp hóa này đã phủ nhận hoàn toàn việc mình có liên quan tới những hành động sai trái. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đưa ra những chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi - cuốn băng ghi hình thu được từ CCTV, thì nhân viên mới cúi đầu thừa nhận đã mua 9 chai rượu từ người đàn ông khả nghi trên với giá 35 bảng Anh. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy tem an ninh của siêu thị Sainsbury's ở thùng rác bên cạnh vật chứng trong kho chứa hàng.
Chủ nhân của cửa hàng tạp hóa này - ông Huseyin Boybeybbi cùng con trai là Savvas đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và ký vào bản "nghị quyết cộng đồng" (community resolution) vào tháng Giêng vừa qua tại sở cảnh sát Islington. Theo thông tin được biết, vào thời điểm xảy ra vụ mua bán bất hợp pháp này, bên trong kho hàng của cửa hàng Crouch Hill còn có sự xuất hiện của một người nữa đó là nhân viên của siêu thị.
Thanh tra Steve Harrington - người trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra cho biết người chủ của cửa hàng tạp hóa này đã khai báo với cảnh sát rằng đây không phải lần đầu tiên ông ta thực hiện việc thu mua hàng hóa bị đánh cắp.
Thanh tra Steve Harrington cho biết thêm: "Kho hàng của cửa hàng tạp hóa này chất đầy rượu vang cùng các thức uống chứa cồn. Nhưng chúng tôi chưa thể xác định được có bao nhiêu phần trăm trong số đó là hàng bị đánh cắp."
Theo phía cảnh sát thì cửa hàng này hiện là một cơ sở kinh doanh không còn đáng tin cậy, từ người trực tiếp đứng tên trên giấy phép kinh doanh tới người quản lý.
Thanh tra Steve Harrington nói rằng: "Những người làm trong cửa hàng tạp hóa này đã thể hiện sự thiếu tôn trọng tới tấm giấy phép kinh doanh mà họ đang nắm giữ."
Bên cạnh việc đề nghị thu hồi giấy phép, phía cảnh sát cũng yêu cầu hội đồng thực hiện lệnh cấm thực hiện các hoạt động liên quan tới quản lý, điều hành hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh thường nhật" đối với ba người liên quan trong vụ việc trên.



VietHome (Theo Evening Standard)