Cha mẹ ngồi tù vì để con nhỏ chết chìm trong bồn tắm

Vừa qua, một cặp phụ huynh mải trò chuyện cùng bạn bè ở tầng dưới và để mặc đứa con nhỏ của mình chết đuối trong bồn tắm đã bị Tòa chính thức tuyên án tổng cộng tám năm rưỡi tù giam.

pri_37497131.jpgpri_37497195.jpg

Chân dung cặp cha mẹ để mặc con trai một mình trong bồn tắm dẫn đến cái chết thương tâm của đứa trẻ 13 tháng tuổi

Wayne Dale, 45 tuổi, đã phát hiện đứa con trai 13 tháng tuổi của mình tử vong trong tình trạng mặt úp xuống bồn tắm khi anh ta cùng vợ cũ của mình, Lisa Passey, 28 tuổi trò chuyện cùng bạn bè ở tầng dưới đến 15 phút mà không hề mảy may trông coi đứa trẻ.
Bị cáo Dale, vốn sinh ra và lớn lên ở vùng Kyreside, Tenbury Wells, đã bị Tòa án tối cao Worcester tuyên án 4 năm rưỡi tù giam với tội ngộ sát con trai Kian Dale của mình do bất cẩn và vô trách nhiệm.
Bị cáo Passey, vợ cũ của Dale cũng bị phạt bốn năm tù giam do không tham gia vào việc trông coi con trai một cách cẩn thận.
Tại phiên toà kéo dài hai tuần, bồi thẩm đoàn đã rất sốc nghe hai bị cáo khai nhận về những gì mình làm trong lúc đứa con trai 13 tháng tuổi chìm dần trong bồn tắm. Theo đó, sau khi đặt con trai vào bồn tắm và để mặc đứa trẻ không có ai trông coi thì bà mẹ trẻ Passey đã ra vườn sau ngồi thưởng thức nắng ấm và trà cùng một người bạn. Trong khi đó, người cha vô tâm Dale thì đang "nghe nhạc và truy cập vào mạng xã hội trên máy tính của mình".

pri_37492466.jpg

Bà mẹ trẻ Passey đã ra vườn sau ngồi thưởng thức nắng ấm và trà cùng một người bạn

Theo phía cảnh sát, khoảng 15 phút sau đó, khi Wayne Dale lên phòng tắm thì đứa trẻ đã bị chết đuối trong bồn tắm đầy nước. Đứa trẻ vô tội đã được cha mẹ tìm thấy trong tình trạng đầu và phần trên cơ thể bị ngập dưới nước.
Tại Tòa, cảnh sát cũng đã đưa ra một dẫn chững về việc phía trên bồn tắm của cậu bé 13 tháng tuổi có một dòng chữ cảnh báo được ghi rõ ràng: "Chú ý: Để tránh việc trẻ bị đuối nước - hãy luôn giữ trẻ bằng tay."
Bà Emily Lenham, công tố viên cao cấp của West Midlands cho biết: "Cả hai bị cáo đều nhận thức rõ rằng Kian, đứa con 13 tháng tuổi của họ đang ở trong bồn tắm mà không có ai trông nom."
"Theo điều tra, vụ việc lần này không phải mới chỉ xảy ra một lần mà trước đó cặp vợ chồng này đã nhiều lần để đứa con nhỏ của mình tắm một mình trong bồn đầy nước."
"Và đỉnh điểm là ở lần này, cả hai người này đã đi xuống dưới nhà và để mặc con của mình trong bồn một mình tới tận 15 phút."

pri_35386284.jpg

Người cha vô tâm Dale thì đang "nghe nhạc và truy cập vào mạng xã hội trên máy tính của mình"

"Cái chết của cậu bé Kian Dale là một việc hoàn toàn có thể tránh được. Hai bị cáo Wayne Dale và Lisa Passey vốn chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con trai của họ khỏi những mối nguy hiểm xung quanh, tuy nhiên họ đã không làm tròn nghĩa vụ của mình, khiến đứa trẻ phải ra đi mãi mãi bởi những hành vi cẩu thả và vô trách nhiệm của mình. Do đó, cả hai đều phải chịu trách nhiệm trước sự ra đi của đứa trẻ này."
Hiệp hội quốc gia cho công tác phòng chống đối xử tàn ác đến trẻ em (NSPCC) có đăng tải rất nhiều bài viết hữu ích về việc khi nào thì cha mẹ có thể để trẻ một mình. Bên cạnh đó, bất cứ ai có câu hỏi về chăm sóc trẻ có thể gọi tới đường dây nóng của hiệp hội này để được tư vấn theo số 0808 800 5000.

 

VietHome (Theo Metro News)