Vào tối ngày 25 tháng Mười hai năm ngoái (2016), cảnh sát Heanor (một thành phố nằm ở khu vực thung lũng Amber) đã nhận được một cuộc gọi thông báo về việc có một xác chết gần công viên tưởng niệm của thành phố. Nạn nhân được xác nhận là một thanh niên mang quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên cho tới nay, cảnh sát vẫn chưa thể xác định một cách chính xác danh tính của chàng trai trẻ xấu số.
Cảnh sát tại hiện trường vụ án
Được biết, vào đúng đêm Giáng sinh năm ngoái, cảnh sát Heanor đã nhận được một cuộc gọi thông báo về việc nếu họ đến đúng địa chỉ được nêu (gần một nhà trẻ địa phương) thì họ sẽ thấy có một thi thể người chết ở đó. Theo như miêu tả trong cuộc điện thoại, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại đường Ilkeston thuộc thành phố Heanor và bắt đầu quá trình tìm kiếm nạn nhân. Sau một thời gian ngắn tìm kiếm, cảnh sát đã rất bất ngờ khi phát hiện một thi thể nằm bất động trên một đoạn dốc dẫn vào bên cạnh tòa nhà hội đồng cũ, phía sau một bức tường và cách đường chính khoảng 25 mét. Vào thời điểm đó, cảnh sát chỉ có thể nhanh chóng xác định được nạn nhân là một nam thanh niên Việt Nam họ Lam thông qua quá trình kiểm tra dấu vân tay và đối chiếu với thông tin từ phía cơ quan nhập cư. Tuy nhiên, cảnh sát lại không thể xác định được địa chỉ, nghề nghiệp, gia đình… của nạn nhân. Do vậy, vào thời điểm đó, cảnh sát đã quyết định dán nhãn tử thi này là “chưa thể xác định” và tiếp tục liên hệ điều tra với cảnh sát địa phương cũng như cảnh sát Việt Nam để xác định bà con họ hàng thân thích của nạn nhân.
Theo một số thống tin được cung cấp bởi các nhân chứng gần đó, cảnh sát cho rằng nạn nhân có thể đã tử vong ở một địa điểm khác rồi được đem tới đặt tại đường Ilkeston. Ngoài ra, cảnh sát cũng nhận được một số nguồn tin cho rằng nạn nhân có thể sinh sống hoặc làm việc ở khu Birmingham.
Cảnh sát tại hiện trường vụ án
Cho tới thời điểm hiện tại, dư luận vẫn biết đến nạn nhân của vụ việc trên là một thiếu niên 17 tuổi có tên Han Lam. Tuy nhiên, mới đây, thanh tra Gemma Booth thuộc sở cảnh sát Derbyshire đã tiết lộ một thông tin gây chấn động tại tòa đó là: sau một thời gian làm việc với phía cảnh sát Việt Nam, các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện ra rằng thi thể trong vụ việc này lại thuộc về một người đàn ông 21 tuổi có tên Hoang Trung Thanh chứ không phải cậu thiếu niên 17 tuổi Han Lam như họ đã công bố trước đó. Tuy nhiên, thanh tra này cũng nhấn mạnh thêm rằng cảnh sát chưa thể khẳng định điều này là đúng 100% do những thông tin chi tiết về địa chỉ, nghề nghiệp hay tình trạng hôn nhân của nạn nhân vẫn chưa được xác thực rõ ràng.
Theo nhiều nguồn tin mà cảnh sát thu thập được thì vào tối ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân đã tham gia vào một bữa tiệc vào đêm Giáng sinh tại Birmingham club. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân cảm thấy không khỏe và nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Các chuyên gia giám định pháp y cho biết họ đã phát hiện một lượng ma túy lớn trong cơ thể vào thời điểm mà nạn nhân tử vong.
Cảnh sát cho biết cho tới hiện tại, họ vẫn chưa thể xác định được lý do tại sao nạn nhân lại có mặt ở thành phố Heanor vào đêm tử vong và nguyên nhân cái chết thì vẫn chưa được kết luận.
Các sĩ quan cảnh sát tham gia vào quá trình điều tra vụ việc trên cho biết họ đang tiến hành tìm kiếm những người ngồi trong một chiếc xe Toyota Avensis màu bạc đỗ ở gần hiện trường vào đêm xảy ra vụ án để khai thác thêm nhiều thông tin có thể giúp ích cho quá trình điều tra.
Thanh tra Boot cho biết: “Vụ án xảy ra vào đêm Giáng sinh do đó các nhân chứng có thể nhớ rất rõ họ đang ở đâu vào thời điểm đó. Ngoài ra chúng tôi cũng biết được rằng nạn nhân đã dự tiệc ở một club nhưng lại tử vong tại Heanor.”
Được biết, phía cảnh sát đã bắt tay vào quá trình điều tra từ tháng 12 năm ngoái. Sau nhiều tháng bị trì hoãn, quá trình điều tra vụ việc đã được tiếp tục trở lại vào cuối tháng Ba vừa rồi.
Cảnh sát hiện đang kêu gọi người dân, bất kỳ ai có thông tin về vụ án hay về chiếc ôtô Toyota Avensis bạc tại hiện trường, xin hãy báo ngay với cảnh sát theo đường dây nóng 111 hoặc tới số điện thoại Ngăn chặn tội phạm 0800 555 111.