Bỏ mặc ba con nhỏ chơi dưới sàn nhà đầy mảnh kính vỡ: bà mẹ trẻ bị phạt 16 tuần tù giam

Mới đây, một người mẹ ngủ trên tầng và để mặc ba đứa con nhỏ của mình chơi đùa trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ đã bị Tòa tuyên án 16 tuần tù giam.

droylsden-mother.jpg

Chân dung bà mẹ trẻ bỏ mặc ba đứa con nhỏ chơi trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ 

Carly Aldred (29 tuổi), một bà mẹ của ba đứa con nhỏ hiện đang sống tại thị trấn Drolysden, Great Manchester đã bị cảnh sát phát hiện đang ngủ say sưa trên lầu trong khi ba đứa con nhỏ của cô thì đang đi chân trần và chơi trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ ở dưới nhà. Được biết, cảnh sát đã tới kiểm tra cư gia của Aldred vào sáng sớm ngày 11 tháng Ba vừa qua do họ nhận được một cuộc gọi từ những người sống xung quanh báo cáo về việc nhìn thấy cửa sổ của căn nhà này có vẻ như đã bị đập vỡ. Tuy nhiên, sau khi ấn chuông, các sĩ quan cảnh sát đã vô cùng bất ngờ khi thấy một đứa trẻ mặc đồ ngủ ra mở cửa. Khi đi vào trong nhà, họ thậm chí nhìn thấy cả 3 đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh sàn nhà đầy mảnh kính vỡ mà không hề có một vật gì bảo hộ dưới chân.
Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy mẹ của ba đưa trẻ đang ngủ trên giường trong trạng thái say xỉn và phải mất đến 10 phút mới có thể đánh thức được cô ta dậy."
"Trong nhà không có một loại thực phẩm nào ngoại trừ một gói ngũ cốc và một ít đậu Hà Lan."
Bà mẹ trẻ này đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó do những hành vi được coi là ngược đãi, bỏ bê trẻ em. Tại tòa, bị cáo Aldred đã đổ lỗi cho những viên thuốc chưa bệnh mà cô ta uống trước đó mới khiến cô ta "buồn ngủ" chứ không phải là vì rượu. Trong khi bị cáo Aldred vốn được xem như là một người phụ nữ "uống rượu có chừng mực" thì tại Tòa, thẩm phán Mark Hadfield lại nói rằng cảnh sát đã tìm thấy người mẹ này trong tình trạng "rõ ràng là đang say xỉn" và cho rằng cô là "một mối nguy hại thực sự" dành cho ba đứa trẻ.
Luật sư bào chữa của cô Aldred, ông John Mitchell, nói: "Vào đêm xảy ra vụ việc, cô Aldred đã thực sự có uống rượu nhưng không hề quá chén. Ngoài việc uống rượu, cô ấy còn phải uống một số viên thuốc chưa bệnh khác. Điều này giải thích vì sao mà cô Aldred đã cảm thấy uể oải và buồn ngủ ngay sau đó."
"Và cô Aldred cũng không phải là người đã đập vỡ cửa sổ hay gây ra đống lộn xộn trên sàn nhà."
Tuy nhiên, khi đưa ra phán quyết cuối cùng, Thẩm phán Mark Hadfield vẫn quyết định giam giữ bị cáo trong vòng 16 tuần với "ba tội danh nghiêm trọng và đó là một án phạt thích đáng dành cho bị cáo."
"Với việc rơi vào tình trạng say xỉn, bị cáo đã nghiễm nhiên đẩy ba đứa trẻ vô tội vào một tình huống nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Ngoài ra, bị cáo đã bỏ mặc sàn nhà với nhiều mảnh kính, chai lọ vỡ như vậy để điềm nhiên lên giường đi ngủ."
Cũng như bị giam 16 tuần, Aldred cũng sẽ được lệnh phải trả phụ thu cho nạn nhân là 85 bảng Anh.
Vào ban đêm, cô đã uống nhưng cô không phải là người uống quá mức. Cô đã uống với thuốc của cô có thể giải thích tại sao cô rất buồn ngủ.
"Nó không phải là người gây ra thiệt hại cho cửa sổ của cô ấy nhưng cô ấy vẫn chưa có thông báo về việc này."
Kết án Aldred đến 16 tuần tù, Thẩm phán Mark Hadfield, cho biết: "Ba tội phạm nghiêm trọng đến nỗi chỉ có án phạt là thích hợp.
'Mặc dù rõ ràng là rất say rượu bạn tiếp xúc ba đứa trẻ thực sự nguy hiểm. Bạn đã nằm trên giường trong khi đó đã bị vỡ kính trên sàn nhà và vỡ chai trên sàn nhà. '
Carly Aldred cuối cùng đã bị kết án 16 tuần tù giam cùng án phạt hành chính 85 bảng Anh nhằm bồi thường cho các nạn nhân.


VietHome (Theo Metro News)