Tiếp viên hàng không bỏ nghề để làm mẫu trên web người lớn, thu nhập gấp đôi

Skye Taylor, 48 tuổi, cho biết cô thường vấp phải các bình luận tiêu cực về tuổi tác của mình nhưng cô không để tâm. 

tiep vien hang khong bo nghe 1
Skye Taylor dành nhiều thời gian trên web người lớn sau khi công việc bị ảnh hưởng do Covid. Ảnh: Skye Taylor / SWNS 

Một bà mẹ ở London đã bỏ công việc tiếp viên hàng không mà mình đã làm 14 năm để tập trung cho việc làm người mẫu trên 2 trang web người lớn OnlyFans và Babestation. Cô cho biết thu nhập của mình tăng gấp đôi so với thời còn ngồi máy bay.

Skye Taylor 48 tuổi, đã dành nhiều thời gian cho các web người lớn sau khi ngành công nghiệp hàng không bị đình trệ do Covid. Sau khi nhận ra công việc này giúp mình kiếm bộn tiền, cô đã bỏ sự nghiệp tiếp viên mà không hề hối hận.

Skye đến từ North London. Cô cho biết mình thường bị dè bỉu về tuổi tác nhưng cô không bận tâm. Cô cho rằng phong cách trưởng thành giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn.

Skye nói: "Nhiều người chê tôi già nhưng tôi không phật lòng. Tôi kiếm nhiều tiền nhờ tuổi tác của mình. Tôi kiếm gấp đôi thời còn là tiếp viên hàng không của hãng Virgin Atlantic. Lương cơ bản của tôi ở Virgin Atlantic là £20k/năm, cách đây 10 năm lương của tôi còn cao hơn. Hiện tại tôi kiếm được gấp đôi. Tôi chẳng làm hại ai, nếu bạn không thích tôi thì đừng xem".

Skye bắt đầu công việc người mẫu biểu diễn vào năm 2013, lúc đó cô trình diễn múa cột để kiếm thêm thu nhập. Sau đó một người bạn giới thiệu cô làm việc trên web Babestation. Khi Covid xảy ra, Skye lấn sân sang web OnlyFans và khám phá ra mình có thể kiếm được kha khá tiền. 

Cộng thêm những rắc rối trong công việc ở hãng bay, nên Skye quyết định nghỉ hẳn sau 14 năm làm tiếp viên hàng không. Hiện tại cô thấy mình tự tin và có khả năng kiểm soát hơn. Hai con gái cũng khuyến khích cô thay đổi sự nghiệp. 

tiep vien hang khong bo nghe 1
Skye vẫn trẻ trung trên web người lớn. Ảnh: Skye Taylor / SWNS

Cô nói: "Mức lương tiếp viên hàng không ở UK thấp chạm đáy nên tôi phải giấu cấp trên đi làm thêm nghề múa cột. Một vài đồng nghiệp của tôi biết điều đó, nhiều người cũng bài xích sau lưng tôi. Đôi khi những gã đàn ông còn xấu tính hơn phụ nữ. Công việc của tôi giống như một hình thức giải trí, tôi không làm p orn". 

"Nếu mọi người biết tôi là tiếp viên hàng không, họ sẽ tỏ ra tôn trong. Nhưng khi tôi nói tôi làm việc trong ngành công nghiệp tình d ục, họ lập tức thay đổi thái độ dù tôi vẫn là tôi. Bố mẹ tôi không hài lòng nhưng các con gái và chị tôi lại ủng hộ. Họ nói công việc nào vui vẻ thì làm.

"Sự ủng hộ này giúp tôi tự tin hơn, vì tôi lớn tuổi rồi nên thị trường của tôi cũng hạn chế. Dù không thể cạnh tranh với hàng ngàn cô gái tuổi 20, nhưng tôi vẫn có sức hấp dẫn của riêng mình", cô nói.

Bài liên quan: Cô gái 21 tuổi mua được căn nhà thứ 2 nhờ làm thêm trên web người lớn

Viethome (theo MyLondon)