Thợ cắt tóc bị đuổi việc vì luôn báo ốm vào các thứ Hai

tho cat toc bi duoi viec 1
Celine Thorley không thể đi làm vì bị đau bụng. Ảnh: Facebook

Một thợ cắt tóc đã bị đuổi việc vì luôn gọi điện báo ốm vào các thứ Hai. Sau khi kiện chủ, cô được bồi thường £3,000. Tòa án việc làm đã xử thắng cho Celine Thorley (thường trú ở Cardiff). Tòa án phán quyết cô đã bị đuổi việc một cách bất công.

Christian Donnelly là chủ tiệm cắt tóc Acute Barbers đặt tại khuôn viên của Liên đoàn sinh viên Đại học Cardiff. Anh này đã cảnh báo Thorley vào cuối ca làm việc của cô hôm thứ Sáu, rằng "đừng để tôi thất vọng vào thứ Hai". Nhưng cuối tuần đó cô lại tổ chức một bữa tiệc Halloween tại nhà. 

Đến thứ Hai, cô gái 25 tuổi nhắn tin cho sếp nói rằng cô đang nằm bẹp dí trên giường vì đau bụng. Donnelly trả lời rằng anh sẽ đuổi việc cô "sau 4 năm luôn báo ốm vào thứ Hai vì cuối tuần ăn chơi quá đà". 

Anh chủ bị tòa án bắt bồi thường cho cô Thorley £3,453 sau khi tòa án phát hiện rằng cô đúng thật đau bụng do "đến tháng". 

Donnelly cho biết không hối hận với quyết định của mình vì Thorley có thói quen báo ốm vào thứ Hai. Nhưng anh cũng thừa nhận mình nên tuân theo quy trình sa thải công bằng, chẳng hạn viết cho cô một lá thư cảnh cáo. 

Chủ cũ miên tả Thorley là một thợ cắt tóc giỏi và bắt đầu làm việc ở tiệm từ năm 2018, với mức lương £16,000/năm. Dù hai người khá hòa thuận, nhưng anh Donnelly cho biết, trong năm đầu tiên Thorley đã nghỉ ốm nhiều hơn tất cả các đồng nghiệp cộng lại. Và cô luôn nghỉ ốm vào thứ Hai. Tổng cộng, Thorley đã xin nghỉ 17 ngày thứ Hai và thứ Ba. 

tho cat toc bi duoi viec 1
Chủ tiệm cắt tóc Christian Donnelly. Ảnh: Media Wales

Vào tháng 10-2021, Thorley nhắn tin cho sếp, nói rằng: "Chào Chris, tôi biết anh sẽ phát điên với tôi, nhưng tôi không đi làm nổi. Xin lỗi tôi thực sự không ngờ lại bệnh nặng như vậy. Tôi không khỏe chút nào, hôm qua tôi rất mệt. Sáng nay thức dậy tôi ốm nặng. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ đỡ hơn... bụng tôi đau quằn quại, người tôi phát run...Tôi không ra khỏi giường nổi anh Chris ơi. Tôi rất xin lỗi!".

Donnelly trả lời: "Vậy thì đừng đến, cô bị đuổi rồi".

Thorley cảnh báo cô sẽ kiện anh ra tòa, nhưng Donnelly tức giận trả lời: "Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi. Thích thì kiện đi".

Tại tòa, Thorley nói rằng cô không thể đi làm vì đau bụng kinh. Cô nói mình bị mắc bệnh lạc nội mạc tử cung (endometriosis). Bệnh này khiến cô bị đau xương chậu dữ dội, mẹ chồng cô phải đến để chăm sóc cô. 

Cô đang nằm trong danh sách chờ bác sĩ phụ khoa khám, dù căn bệnh này là cô tự khai, chưa có bằng chứng y khoa kết luận cô mắc bệnh lạc nội mạc tử cung. 

Thorley cho biết số ngày vắng mặt của cô cũng không nhiều như Donnelly nói. Thorley không thể nói cụ thể cô có thường xuyên phải nghỉ việc vì đau bụng kinh hay không, nhưng cô nghĩ tháng nào hoặc cách mỗi tháng cô lại phải xin nghỉ vì đau bụng.

Thẩm phán việc làm, Roseanne Russell, cho rằng cô Thorley bị suy nhược cơ thể do chứng rong kinh. Thẩm phán cho rằng cô đã bị đuổi việc bất công vì Donnelly không hề có cảnh báo chính thức (bằng văn bản).

Hiện tiệm cắt tóc ở Students’ Union đã đóng cửa, nhưng anh Donnelly vẫn duy trì một tiệm khác ở Llandaff North. Anh nói rằng khoản tiền phạt là trò hề. "Tôi không hiểu vì sao mình lại là người bị phạt", anh nói. 

Việc kinh doanh của anh đã rơi vào khó khăn và anh đã phải làm nghề xây dựng suốt thời gian dịch bệnh để duy trì tiệm cắt tóc. Anh đã phải bán xe để trả tiền án phí và giờ phải sống bằng thẻ tín dụng. 

Donnelly nói anh không thù ghét Thorley, nhưng anh cho rằng cô là kẻ vô ơn. "Tôi đã duy trì tiệm để cô ta có việc làm. Tôi đã hy sinh rất nhiều. Vì để trả tiền thuê nhà và tiền phí dịch vụ, tôi đã phải dùng thu nhập từ nghề xây dựng của mình để trả lương cho cô ta. Tôi nghĩ điều này là thỏa đáng vì cô ta là một thợ cắt tóc giỏi và cô ta sẽ làm ra tiền để bù đắp cho tôi, nhưng tôi đúng là xui xẻo".

Viethome (theo Metro)