Các ga tàu điện ngầm ở London có bề dày lịch sử lâu đời và mỗi năm lại phát sinh thêm chuyện, trong đó một ga tàu có thể gọi là xui xẻo nhất từ trước đến nay.
Stonebridge Park station. Ảnh: Google Maps
Ga tàu điện ngầm Stonebridge Park ở tây bắc London, được gọi là nhà ga xui xẻo nhất Vương quốc Anh. Ga này phục vụ 2 đường London Overground và Bakerloo.
Ga khai trương cách đây hơn một thế kỷ, vào ngày 15/6/1912, là một phần của dự án New Line do Công ty đường sắt London and North Western Railway đảm nhiệm.
Sau khi đóng cửa nửa năm, nhà ga này mở cửa trở lại vào ngày 1/8/1917 với đường Bakerloo. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ 2, khả năng chịu đựng của nhà ga đã bị thử thách. Nhà ga đã bị bom tàn phá, cấu trúc ban đầu hoàn toàn bị xóa sổ.
Vào năm 1948, nhà ga được tái xây dựng, chỉ có sảnh tiếp tân là có thể tu tạo, còn lại toàn bộ đều phải thiết kế mới. Thế nhưng sau đó nhà ga lại tiếp tục chịu 2 trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi tòa nhà và các sân ga, đòi hỏi phải sửa chữa lớn và chia thành nhiều đợt tu sửa.
Không có nhiều tài liệu về những trận hỏa hoạn này. Tuy nhiên nhà ga vẫn đứng vẫn và kiên trì hoạt động, trở thành đại diện cho tinh thần thép vượt qua nghịch cảnh.
Ngoài Stonebridge Park Station thì có một nhà ga khác cũng gặp hỏa hoạn đó là gia Kings Cross. Trận hỏa hoạn nổi tiếng năm 1987 đã cướp đi mạng sống của 31 người. Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ bên dưới thang cuốn bằng gỗ, chỉ trong vài phút ngọn lửa nhanh chóng lan tới quầy bán vé.
Cả thang máy chìm trong ngọn lửa ngun ngủn, bắn các tia lửa lên trục thang cuốn, lửa cháy lan sang quầy bán vé với nhiệt độ cực cao và khói đen tỏa dày đặc.
Dù lửa rất lớn nhưng phần lớn nhà ga vẫn không hề hấn gì. 3 thang máy hỏng nặng phải được thay thế, trong vòng 1 tháng quầy bán vé đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên 31 người đã thiệt mạng, 100 người bị thương, trong đó 19 người bị thương rất nặng.
Lính cứu hỏa Colin Townsley đã thiệt mạng khi dừng lại để cứu một phụ nữ. Cả hai được phát hiện chết cháy ở lối thoát hiểm dẫn ra đường Pancras Road.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ga Kings Cross vào thập niên 1980, khiến 31 người thiệt mạng. Ảnh: Christopher Newberry
Trước đó vài năm, ga Oxford Circus cũng trải qua một trận cháy. Ngọn lửa bùng phát từ một kho chứa vật liệu ở cuối sân ga đường Victoria hướng northbound. Khu vực này được các nhà thầu sử dụng để hiện đại hóa nhà ga.
Không ai thiệt mạng, nhưng 14 người đã phải nhập viện vì hít phải khói độc, nhiều khu vực phải xây mới lại hoàn toàn.
Viethome (theo MyLondon)