Cụ già Anh lần đầu bị bắt sau 72 năm chạy xe không bằng lái

Cảnh sát Nottinghamshire choáng váng khi biết chủ phương tiện vừa tông vào xe cảnh sát đã điều khiển ôtô từ năm 12 tuổi mà không có giấy phép.

Vụ va chạm diễn ra tại bãi đậu xe của một trung tâm thương mại ở thị trấn Bulwell ngày 26/1/2022. Đội cảnh sát Nottinghamshire cho biết, họ đang trong cuộc tuần tra thường lệ và bất ngờ bị một chiếc Mini One màu xanh lam tông phải.

Khi kiểm tra hành chính, họ phát hiện tài xế là một cụ già 84 tuổi, "khó nghe, phản ứng kém và đứng không vững". Được yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, ông cụ cười lớn, thổ lộ đã lái ôtô 72 năm nay không có bằng lái và "các anh là những người cảnh sát đầu tiên tóm được tôi".

lai xe khong bang lai
Chiếc Mini One của cụ già trong bãi xe tang vật của cảnh sát Nottinghamshire. Ảnh: The Guardian

Với tình trạng sức khoẻ hiện tại, cảnh sát cho rằng ngay cả khi có bằng lái, cụ cũng không nên điều khiển xe ra đường, vì an toàn của người khác.

"Rất may là ông cụ chưa bao giờ gặp tai nạn, gây thương tích cho bất kỳ ai và chưa bao giờ khiến bất kỳ ai thiệt hại về tài chính khi đâm vào người khác trong khi không có bảo hiểm", đại diện cảnh sát Nottinghamshire cho biết hôm 28/1.

Họ cho biết thêm, số lượng máy ảnh ANPR (nhận dạng biển số tự động) ngày càng tăng ở Nottingham, ngay cả trong những chuyến đi ngắn từ khu phố này sang khu phố khác, bạn cũng có khả năng bị ghi hình. "Vì vậy hãy đảm bảo giấy tờ của bạn đầy đủ. Sẽ không có thêm cụ già nào được lái xe không bằng lái suốt 70 năm mà không bị phát hiện đâu".

Theo luật Anh, lái xe mà không có giấy phép sẽ bị phạt từ ba đến sáu điểm phạt, tùy thuộc vào tính chất của hành vi phạm tội. Nếu tích đủ 12 điểm phạt, người điều khiển phương tỉện có thể bị tước quyền lái xe trong thời hạn 3 năm.

Nếu xe không có bảo hiểm, chủ xe cũng sẽ phải nộp khoản tiền phạt không giới hạn. Cảnh sát có quyền thu giữ những phương tiện không được bảo hiểm. Trong trường hợp này, các sĩ quan chưa tiết lộ cụ già sẽ phải nhận hình phạt nào.

VnExpress (theo The Guardian, Sky News)