Hành khách ở ga Holborn hỏi chấm khi gặp phải đoàn xe chở đá

tau dien ngam cho da
Chuyến tàu chở hàng chạy qua ga Holborn khiến hành khách ngạc nhiên. Ảnh: Dan Taylor / Creative Commons

Những người chờ tàu điện ngầm đã rơi vào trạng thái ''nghi ngờ nhân sinh'' khi bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn tàu lạ lùng vào tối ngày 5/3. Chẳng mấy khi tàu chở khách lại bị thay thế bằng tàu chở gạch đá thế này. 

Một người dùng TikTok đã quay lại cảnh tượng lạ lùng khi một đoàn tàu chở hàng đi qua ga Holborn trên đường Central Line. Một đoàn tàu vàng kéo theo hàng chục toa chở đầy gạch và đá sỏi. Người phụ nữ kinh ngạc thốt lên: ''What the hell?''.

Người dùng ngạc nhiên lẫn thích thú đã không ngừng thả ha ha và nhảy vào bình luận, kiểu như: ''Thời Trung Cổ đã quay trở lại'', ''Tầng lớp kinh tế mới'', ''Hành khách tình cờ đi ngang qua lò hỏa táng. Một người nói: ''Họ đang đào hầm trú ẩn để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân''. 

Một số người cho rằng các toa tàu có thể là tương lai của TfL trong bối cảnh thắt chặt tài chính. Một người nói: ''Một ngày nào đó họ sẽ chở người như thế này để tiết kiệm chi phí''. 

Tuy nhiên một số khác cho rằng đây không phải là cảnh tượng quá lạ lùng. Một người nói: "Chắc bạn không phải là dân London chính gốc rồi, rõ ràng không phải dân bản xứ''.

Lý do thật sự của đoàn tàu bất thường này không có gì đáng lo ngại. Một người chia sẻ: ''Đây là gạch vụn để thay thế dưới đường ray, Network Rail vận chuyển hàng ngàn tấn gạch đá như vậy mỗi ngày, chứ bạn nghĩ người ta vận chuyển chúng bằng cách nào?''.

Khi được hỏi vì sao việc vận chuyển đất đá không được tiến hành vào ban đêm, một người nói: ''Hầu hết việc bảo trì đều được thực hiện vào ban đêm, tuy nhiên việc vận chuyển vật liệu cũng được tiến hành vào ban ngày để chuẩn bị cho công việc ban đêm. Cảnh tượng này đôi khi không thể tránh được''.

Đoàn tàu đặc biệt là một phần trong hệ thống kỹ thuật của London Underground, bao gồm các toa tàu ''mui trần'' như trong ảnh trên, được gọi là Ballast wagon (toa xe dằn, thùng gia trọng). Các toa tàu này còn được dùng để chở thanh ray và thanh đà. Ngày xưa hình ảnh này khá phổ biến dưới các ga tàu điện ngầm.

''Hoa quả, rau củ và những hàng hóa dễ hư hỏng, kể cả ngựa, toa xe kéo, gia súc...đều có thể chuyên chở được'', theo chuyên gia lịch sử tàu điện ngầm Eric Stuart. Ông nói: ''Than đá đặc biệt quan trọng. Các bưu kiện và báo giấy cũng được vận chuyển vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày''.

Viethome (theo MyLondon)