Cầu Waterloo và London Bridge sắp trở thành khu vực cấm xe

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, nói rằng nhiều người cần phải đi bộ hoặc đạp xe đi làm khi lệnh phong tỏa được nới lỏng.

Xe hơi có thể bị cấm lưu thông qua Waterloo Bridge và London Bridge, đây là một động thái nhằm khuyến khích người dân đi bộ hoặc đi xe đạp như một nỗ lực thực thi giãn cách xã hội.

Đây là một phần trong chương trình Streetsafe của ngài Thị trưởng, nhằm giảm áp lực lên các phương tiện công cộng khi người dân London lũ lượt đi làm trở lại. 

2 cây cầu này sẽ chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe bus, vỉa hè được mở rộng để đảm bảo mọi người di chuyển an toàn giữa các ga tàu bận rộn và nơi làm việc của họ. 

waterloo bridge

Nhưng TfL sẽ cho phép taxi không phát thải lưu thông qua 2 cây cầu này, cũng như các khu vực bị giới hạn khác.

Các con đường giữa London Bridge và Shoreditch, Euston và Waterloo, Old Street và Holborn cũng có thể bị cấm xe hơi, và chỉ dành cho xe buýt, người đi bộ và xe đạp. 

TfL cũng đang cải tạo các tuyến đường giữa Old Street và Bank, Cannon Street và Holborn đến Bank để thuận tiện cho người đi bộ và xe đạp. 

Thị trưởng Sadiq Khan nhấn mạnh rằng những thay đổi trong thói quen đi lại ở London sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng quá tải trên các tuyến tàu và xe buýt. 

Ông nói: ''Tôi yêu cầu người dân không sử dụng phương tiện công cộng trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu bạn có thể làm tại nhà, bạn nên tiếp tục như thế. Nếu không, hãy đi bộ hoặc dùng xe đạp để đi làm''.

Nhằm khuyến khích việc đi bộ và đạp xe cũng như cải thiện chất lượng không khí trong thành phố, khoản phí phạt ULEZ sẽ được phục hồi bắt đầu từ ngày 18/5. Đây là phí phạt các xe không đạt tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực khí thải siêu thấp ULEZ (Ultra Low Emission Zone). 

Bắt đầu từ tháng 6, phí tắc nghẽn Congestion Zone cũng sẽ tăng £15 và thời gian tính phí kéo dài hơn.

Ông Khan nói: ''Nếu bạn muốn việc đi lại được an toàn và đảm bảo London vẫn là kinh đô của thế giới, với môi trường sanh sạch nhằm tránh một cuộc khủng hoảng y tế khác, vậy hãy làm như tôi nói''. 

Viethome (theo My London)