Cảnh sát giao thông cho biết ''tay ngông'' này hoàn toàn không có bằng lái hay bảo hiểm xe. Chiếc xe đã bị tấp vào lề đường M6 ở Thelwall vào sáng sớm ngày hôm nay giữa lúc bão Ciara đang gây ra mưa to gió lớn.
Cảnh sát không khỏi rùng mình khi chặn một tài xế đang chạy với vận tốc 119mph (tương đương 191km/h) trong lúc bão Ciara đang tấn công toàn nước Anh.
Tài xế lái chiếc Volkswagen Golf màu đen, bị bắt ở Thelwall, gần Warrington, Cheshire vào sáng sớm Chủ nhật ngày 9/2, theo Manchester Evening News.
Giới hạn tốc độ đang được áp dụng trên hầu hết các cao tốc ở UK do điều kiện thời tiết xấu, với cảnh báo vàng vì có mưa từ nửa đêm tới 6h chiều, và cảnh báo hổ phách vì có gió lớn từ 8h sáng đến 9h tối.
Đăng tải trên Twitter, Cảnh sát xa lộ Tây Bắc cho biết: ''Chiếc xe này bị chặn trên đường M6 khúc Thelwall - 119mph trong thời tiết này!! Không hề có bằng lái hay bảo hiểm. Trời này thì có vội cũng chẳng được''.
Highways England đã đưa ra lời khuyên cho các tài xế phải lên đường vào hôm nay: ''Các tài xế sử dụng phần đường thuộc hệ thống Highways England được khuyên nên kiểm tra thông tin thời tiết và điều kiện đường xá trước khi đi, vì trời sẽ có gió mạnh tới 9h tối''.
''Các tài xế phải hết sức cẩn thận khi lái xe, hãy đi thật thong thả và nếu không cần thiết phải ra đường thì nên ở nhà cho ấm''.
Đường lộ và đường ray xe lửa hôm nay có rất nhiều vấn đề, lũ lụt gây trì hoãn ở nhiều nơi. Trận Premier League giữa West Ham và Manchester City đã bị hoãn.
Chuyên gia khí tượng học của đài BBC, ông Simon King cho biết sẽ có lốc xoáy, ''giống như một đoàn tàu chở hàng khổng lồ'', tấn công các bờ biển vào sáng nay.
Ở Norfolk, khoảng 1,000 hộ gia đình đã bị mất điện giữa lúc UK Power Networks cảnh báo mạng lưới điện trên cao có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão. Hằng trăm gia đình ở Leicester và Gloucestershire cũng bị mất điện, trong khi Blackpool là một trong những vùng bị lũ lụt.
Dự báo sẽ có tuyết dày tới 15cm ở North West, North East, Midlands và Yorkshire vào thứ Hai và thứ Ba.
Viethome (theo Metro)