Quán cà phê bị phạt £2,000 do đặt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè

Mới đây, một ông chủ quán cà phê nằm trên đường Kingsland, London đã bị tòa án phạt 2,000 bảng Anh do đặt biển quảng cáo ngay giữa lối đi dành cho người đi bộ.

imageagsdfgdfg.jpg

Chủ quán cà phê Troyganic Cafe & Wine Bar đang phải đối mặt với hai tội danh lấn chiếm vỉa hè cùng hình phạt tài chính trị giá lên tới 2,000 bảng Anh

Abdullah Pisiren - ông chủ của quán cà phê Troyganic Cafe & Wine Bar đang phải đối mặt với hai tội danh lấn chiếm vỉa hè cùng hình phạt tài chính trị giá lên tới 2,000 bảng Anh đến từ tòa án Lavender Hill vào hôm thứ Năm (ngày mùng 4 tháng Năm) vừa qua.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên quá cà phê này nhận được thông báo từ phía các cơ quan chức năng về việc lấn chiếm vỉa hè. Năm ngoái, quán cà phê này đã nhận được thư cảnh cáo từ Sở giao thông London về vấn đề trên, tuy nhiên chủ quán đã phớt lờ lá thư cũng như chẳng thèm nộp phạt.
Theo đó, vào năm 2015, Sở giao thông London đã khởi động một chiến dịch có tên Clearway - một chiến dịch nhằm dọn sạch hè phố, trả lại không gian cho người đi bộ. Cho tới thời điểm này, chiến dịch đã loại bỏ thành công hơn 2,000 chướng ngại vật xuất hiện một cách bất hợp pháp trên vỉa hè tại toàn bộ các khu vực của thành phố.
Theo như thông báo từ phía tòa án thì tới đây, ông chủ quán Troyganic Cafe & Wine Bar sẽ phải nộp 440 bảng Anh tiền phạt, 1,600 bảng tiền lệ phí tòa án cùng 60 bảng bồi thường cho các nạn nhân do hành vi lấn chiếm mà mình gây ra.
Được biết, quán cà phê này là một trong hai cơ sở kinh doanh bị kết án tại tòa án Lavender Hill vào tuần trước. Cơ sở kinh doanh còn lại cũng chịu án phạt hành chính tương tự là một quán cà phê có tên Eroma trên đường Holloway, nằm dưới sự quản lý và điều hành của Hassan Basal. Quán cà phê này bị phạt do đã ngang nhiên bày ghế và bàn dành cho khách tràn lan trên vỉa hè. Bên cạnh đó, ông chủ của cơ sở này cũng đã bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của cơ quan chức năng khi nhận được lá thư cảnh báo đầu tiên.
Ông Siwan Hayward, Trưởng phòng Điều tra thuộc Sở giao thông London cho hay: "Chúng tôi muốn mọi người được tự do đi bộ trên vỉa hè mà không vấp phải bất kỳ một chướng ngại vật phiền nhiễu nào."
"Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục phối hợp làm việc với các khu vực khác trong thành phố, các doanh nghiệp, các nhóm người khuyết tật và trường học để giúp London trở thành một thành phố tuyệt vời nhất dành cho người đi bộ."
David Kent, một sĩ quan cảnh sát phát biểu rằng vỉa hè cần phải là một nơi an toàn dành cho người khiếm thị.
Ông cho biết: "Nếu một người khiếm thị phải đi xuống dưới lòng đường do vỉa hè của họ đã bị nhiều chướng ngại vật lấn chiếm thì ngay lập tức tính mạng của họ đang bị đe dọa."
"Đây là một động thái thật đáng hoan nghênh đến từ phía chính quyền nhằm củng cố sự an toàn dành cho người tham gia giao thông."


VietHome (Theo Hackney Gazette)