In vé tàu giả: Nộp 17 nghìn bảng hay Tù một năm

fake

Một người trốn vé đã bị bắt quả tang làm giả vé đi tàu hạng nhất và được yêu cầu hoàn trả khoản tiền 17,000 bảng đã lậu được.

Mark Mason, 44, đã hưởng vị trí đỗ xe cao cấp cũng như đi những chuyến tàu xa hoa một cách hoàn toàn miễn phí vì đã dùng vé tàu và vé đậu xe giả. Những chiếc vé này đã được Mason chỉnh sửa trên phần mềm máy tính và sau đó in ra để sử dụng.

Hiện Mason đang bị yêu cầu hoàn trả phần tiền đã trốn được, £17,884, trong vòng 6 tháng vì đã "lậu" vé tới 85 tấm trong suốt 21 tháng trời. Nếu không hoàn trả đủ và kịp, ông này sẽ phải ngồi tù 1 năm.

Mason, đến từ Hatfield, Doncaster, tại South Yorkshire, bị tuyên án tù 2 năm, treo 6 tháng. Ngoài ra, ông này cũng phải lao động công ích 240 tiếng và 12 ngày làm việc tại tòa án Sheffield.

Cảnh sát Giao thông Anh đã điều tra vụ việc này từ tháng 8/2013 khi nhân viên hỗ trợ ga East Coast Trains thường xuyên trông thấy chiếc Vauxhall Meriva đen của Mason đỗ tại bến xe Executive Car Park của ga Doncaster.

Ngoài ra, nhiều chiếc vé giả được sử dụng có lỗi như hết hạn, sai màu, không in thời gian hay sai huy hiệu.

(Daily Mail)