Nỗi khổ người lương 15 triệu chơi với nhóm bạn giàu

Đi ăn sushi Nhật hơn 3 triệu đồng được bạn trả tiền, nhưng tôi biết mình sẽ phải mời lại họ.

Tôi đi làm lương 15 triệu đồng. Tôi biết mức lương của mình cũng ở dạng trung bình khá nhưng nếu nói tôi hoàn toàn không có tích lũy sau khi vài năm đi làm có lẽ sẽ chẳng ai tin.

Nhờ học đại học đến nơi đến chốn, ra trường là tôi được tuyển dụng vào làm ở một công ty tốt, sếp đàng hoàng. Nhờ học đại học, tôi quen được nhóm bạn ba người chơi với nhau rất thân, họ cũng tốt tính nhưng nhược điểm duy nhất là nhà họ... khá giả.

Từ lúc chơi với nhóm bạn này đến nay, lúc nào tôi cũng gồng mình lên để bắt kịp bạn bè. Tôi luôn học hỏi, chăm chỉ trau dồi thêm nhiều kỹ năng công việc, bằng chứng là ngày hôm nay tôi mới có được mức lương như vậy. Nhưng là người nghèo trong nhóm bạn giàu thực sự quá áp lực.

choi voi ban giau

Các bạn ăn uống, cà phê ở những chỗ sang chảnh, tôi cũng phải theo. Lúc mới đi làm, cả nhóm hẹn ăn sushi Nhật ở một nhà hàng, một bạn trong nhóm thanh toán hóa đơn hơn 3 triệu đồng mà tôi đổ mồ hôi vì biết rồi cũng đến lúc mình sẽ phải mời cả nhóm lại vì không lẽ cứ để họ mời mãi?

Hè năm nào nhóm cũng rủ đi du lịch, từ trong nước ra ngoài nước, từ lúc độc thân cho đến khi đã có gia đình. Nghe các bạn nói địa điểm trong nước đã chán nên định đi Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc... mà tôi giấu luôn việc định rủ các bạn đi Vũng Tàu, Nha Trang.

Rồi đến điện thoại, quần áo, xe cộ... cũng phải bấm bụng gồng lên cho không lạc quẻ khi đi chung với bạn bè.

Cũng vài lần tôi tìm cách từ chối, nhưng các bạn nói "cứ đi, không cần lo tiền", nhưng như đã nói, tôi rất ngại nên luôn tìm cách mời lại họ vào dịp khác. Tôi biết không thể mãi duy trì tình bạn này vì chênh lệch tiền bạc nhưng chưa biết ứng xử thế nào vì tôi chỉ có nhóm bạn này là thân?

Theo VnExpress