Người đàn ông bị phạt £8,000 vì chặt 3 cây táo 60 năm tuổi trong vườn nhà

chat 3 cay tao
Được biết 3 cây táo nằm trong khu vực bảo tồn ở Blockley. Ảnh: Cotswold District Council

Một người đàn ông chặt 3 cây táo 60 năm tuổi trong vườn nhà đã bị phạt hơn £8,000. Ông Ismail Elmagdoub, sống ở Bath Orchard, Brockley, thừa nhận đã chặt 3 cây táo khỏe mạnh nằm trong khu bảo tồn ở Blockley mà chưa xin phép Hội đồng quận Cotswold.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 27/11/2023 ở Tòa án Cheltenham Magistrates Court, ông này đã bị phạt £4,224 cộng với £2,970 tiền phí tòa án và £1,690 tiền phụ phí nạn nhân.

Ông Elmagdoub đã thuê một người thợ tới đốn hạ 3 cây táo vào tháng 3/2023. Một người hàng xóm nhìn thấy ông đang ra lệnh đốn hạ cây và cảnh báo với ông rằng, những cây này nằm trong khu vực bảo tồn của Blockley. 

Bản đồ lịch sử cho thấy khu vườn nhà ông Elmagdoub đã từng là một vườn cây ăn quả vào năm 1891, và nhân viên cây xanh của hội đồng xác nhận những cây táo này đã có ít nhất 60 năm tuổi đời.

Ông Elmagdoub cố giải thích rằng con chó của ông hay ăn táo rơi xuống đất, khiến cho con vật bị đau bụng. Hơn nữa những cây táo còn thu hút ong bắp cày, gây phiền toái cho gia đình ông. 

Ông xin lỗi vì đã chặt cây và nói rằng ông đã "hành động mà không suy nghĩ", và ông cũng đã hợp tác với nhân viên cây xanh để làm rõ vụ việc.

Đại diện Hội đồng quận Cotswold tuyên bố việc bảo tồn thiên nhiên là trách nhiệm của tất cả mọi người: "Hậu quả của vụ việc này cho thấy người dân nên hợp tác với hội đồng trong việc bảo tồn và tu tạo môi trường thiên nhiên, để truyền lại cho con cháu chúng ta. Chúng tôi khuyến khích người dân tham khảo ý kiến của chính quyền trước khi tác động đến thiên nhiên".

Viethome (theo ITV News)