Thị trấn ở West Midlands có giá nhà chỉ £168k nhưng chẳng ai dám mua

Người dân sống tại một ngôi làng ở West Midlands cho biết họ luôn sống trong sợ hãi vì tình trạng bạo lực gia tăng trong khu vực.

Người dân địa phương lo ngại cho tính mạng của mình khi bạo lực và tội phạm đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Thanh thiếu niên mới 10 tuổi đã bắt đầu "khủng bố" đường phố.

Blakenall là một ngôi làng ở ngoại ô Walsall, West Midlands. Nơi đây được mô tả là điêu tàn chẳng khác gì bị chiến tranh tàn phá. Hai năm nay tệ nạn xã hội hoành hành khiến chẳng ai muốn rời khỏi nhà, và không ai dám ra đường sau 3h chiều. 

Trẻ mới 10 tuổi đã bắt đầu có những hành vi chống đối xã hội. Các chủ shop báo cáo mình bị tấn công và chửi mắng mỗi ngày. Cư dân và doanh nghiệp đang phải cầu cứu sau thời gian dài chịu đựng những cuộc tấn công đốt phá, đổ trộm rác, trộm cắp...

Blakenall là một trong những khu vực xuống cấp nhất ở West Midlands. Mật độ dân số ở đây cao hơn phần còn lại của Walsall. Nhưng chỉ chưa tới 19% dân địa phương sở hữu nhà riêng, so với con số trung bình 31% ở toàn bộ West Midlands.

blakenall walsall 1
Làng Blakenall nằm ở Walsall, West Midlands. Ảnh: SWNS

blakenall walsall 1
Ngôi làng bị tệ nạn xã hội hoành hành. Ảnh: SWNS

Một người mẹ 7 con cho biết: "Mấy đứa nhỏ tuổi nhất lại gây ra nhiều trò rắc rối nhất. Chúng khoái trá khi thấy cảnh sát ập đến. Chúng sẽ lấy gạch ném vào cảnh sát khiến họ phải bỏ đi. Chúng tôi cảm thấy không được bảo vệ. Con gái tôi sống ở đối diện, người ta vứt rác thành núi ngay sát nhà khiến chuột tràn vào bếp của nó. Nơi đây thật khủng khiếp. Cảnh sát không dám xuất hiện, điều đó khiến tôi lo sợ nhất. Chẳng ai dám ở ngoài đường sau 3h chiều".

Một ủy viên hội đồng từng chứng kiến một trẻ vị thành niên xé toạc một con bồ câu thành từng mảnh trước ánh mắt kinh hãi của những người dân xung quanh. Trẻ 8-9 tuổi đã la cà tụ cập với đám 14-17 tuổi. 

Các cửa hàng và nhà ở, trường học thì bị ném trứng, bột, chai lọ và gạch. Xe buýt, taxi và xe ô tô cũng thường xuyên bị tấn công. Những người mua sắm không muốn đến Blakenall nữa, vì vậy việc kinh doanh ở đây ngày càng vắng vẻ. Một phụ nữ và các con đã phải rời khỏi thị trấn sau khi nhà của họ bị đốt trụi. Một đứa trẻ đã bị mù sau khi bị đâm dao vào năm ngoái.

blakenall walsall 1
Xe hơi bị ném gạch, cửa hàng bị ném trứng. Ảnh: SWNS

blakenall walsall 1
Rác vứt bừa bãi thành núi. Ảnh: SWNS

Một người dân cho biết: "Ban ngày còn chẳng ai dám ra đường. Nơi này đã vô luật pháp kể từ sau đại dịch. Trước đó cũng có vấn đề nhưng không nghiêm trọng như hiện nay. Người ta nói rằng đây là khu vực tệ nạn nhất Anh quốc. Nhưng bọn trẻ lại cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Sớm muộn bọn chúng cũng sẽ giết người thôi. Mỗi ngày đều xảy ra đánh nhau. Bọn trẻ mang dao ra đường và hút ma túy. Ở đây không có luật pháp". 

blakenall walsall 1
Tấm biển chào mừng ở cổng vào thị trấn dự báo điềm xấu đối với người qua đời khi nhiều kí tự bị rớt mất. Ảnh: SWNS

Tuy nhiên giá nhà ở đây có thể là một lực hút đối với những người mua nhà. Giá nhà trung bình ở Blakenall là £168,0000, thấp hơn so với giá nhà trung bình trên toàn quốc là £288,000. Nếu ngôi nhà bị hư hỏng và cần được cải tạo thì bạn có thể mua được với giá rẻ hơn nữa. 

Viethome (theo Daily Express)