Người đàn ông bị đuổi khỏi mảnh đất 3 thế hệ mà ông đã sống suốt 68 năm

Ông Walter Renwick, 68 tuổi, cho biết ông đang bị chủ đất đuổi khỏi nông trại Plankey Mill Farm ở Northumberland, nơi mà ông đã gắn bó cả cuộc đời. 

Một nông dân 68 tuổi cho biết ông đang bị đuổi khỏi nhà, nơi mà ông đã gắn bó suốt cuộc đời. Mảnh đất này cũng chứng kiến 3 thế hệ gia đình ông bên nhau. 

Ông Walter Renwick sinh ra ở nông trại Plankey Mill Farm, gần Hexham, Northumberland. Đây là điểm cắm trại được nhiều du khách yêu thích và ai cũng quen mặt ông.

Nhưng hiện ông đã nhận được lệnh trục xuất sau cuộc đấu tranh dai dẳng với chủ đất, đó là Nhà thờ Jesuits in Britain. Nhà thờ cho biết hợp đồng thuê ban đầu kỳ tên bố của ông Walter. Sau khi người bố mất, nhà thờ đã đồng ý gia hạn hợp đồng cho thuê với ông Walter cho đến khi ông tìm được nhà mới. 

Nhà thờ cho biết lần gia hạn gần đây nhất cũng đã hết hạn vào năm 2021, do đó họ đã xin được lệnh trục xuất ông Walter. Ngày 11/7 này chấp hành viên tòa án sẽ tới để thực thi lệnh trục xuất. 

doi lai dat 1
Ông Walter đang đối mặt với lệnh trục xuất. Ảnh: Iain Buist/Newcastle Chronicle

Ông Walter nói: "Tôi đã sống ở đây 68 năm. 3 thế hệ gia đình tôi đã sống ở đây. Tòa án sẽ tới đây vào ngày 11/7 để thay tất cả ổ khóa. Nếu tôi ở nhà, tôi nhất định sẽ bị tống cổ ra đường. Tôi đã luôn trả tiền nhà đúng hạn nhưng phía nhà thờ vẫn kiên quyết muốn bán mảnh đất". 

Walter cho biết tất cả kỷ niệm cuộc đời ông đều ở trên mảnh đất này, và cuộc tranh chấp khiến ông mệt mỏi. "Một người đàn ông mạnh mẽ cũng phải gục ngã. Cách đây vài năm tôi chẳng ngán ai, nhưng giờ tôi sợ nghe tiếng gõ cửa. Tôi lén lút đi ra cửa sau và trốn trong căn nhà kho như một đứa trẻ ngốc nghếch. Vì sao điều này lại xảy đến với tôi? Giờ tôi còn không dám ra đường, như thể tôi không bình thường, như thể tôi không còn là chính mình. Điều này gặm nhắm tôi từng giây từng phút. Tôi đã làm việc ngày đêm trên mảnh đất này". 

doi lai dat 1
Walter nói ông đang bị xua đuổi. Ảnh: Iain Buist/Newcastle Chronicle

"Tôi được sinh ra ở đây, giống như một cái cây với rể cắm sâu trong lòng đất. Mọi thứ đều ở đây, những con chó của tôi, đàn thỏ của tôi. Mọi kí ức đều ở đây, những trận bóng, những trò chơi khi mọi người tới cắm trại. Lúc đó thật vui vẻ, nhưng niềm vui đã biến mất rồi. Lâu rồi gương mặt tôi đã vắng bóng nụ cười. Vì sao họ làm điều đó với tôi?", ông hỏi. 

Người đại diện của Nhà thờ Jesuits in Britain cho biết: "Chúng tôi xác nhận đã xin lệnh thu hồi nông trại Plankey Mill Farm, vốn là tài sản của chúng tôi. Đây là bước đi cần thiết sau nhiều nỗ lực bất thành trong việc thuyết phục con trai của người thuê rời khỏi mảnh đất 15 năm sau cái chết của ông ấy".

doi lai dat 1
Nhà thờ cho biết hợp đồng thuê đã hết hạn từ lâu. Ảnh: Iain Buist/Newcastle Chronicle

"Hợp đồng thuê ban đầu được kí dưới tên bố của Walter, nhưng không có điều khoản nào trong hợp đồng cho phép con cái ông ấy được quyền thừa hưởng hợp đồng này khi ông ấy chết. Thế nhưng, nhà thờ chúng tôi vẫn nhiều lần đồng ý gia hạn hợp đồng suốt 13 năm qua tính đến tháng 4/2021, để người thuê có thời gian đi tìm nơi ở mới".

"Thậm chí nhà thờ còn đồng ý trả tiền thưởng cho Walter nếu ông ấy dọn đi trước tháng 11/2022. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông Walter đã cư trú bất hợp pháp trên mảnh đất này. Chưa kể, dịch vụ cắm trại chưa từng được liệt kê trong hợp đồng thuê đất, mà chính quyền cũng chưa từng cấp phép cho ông ấy kinh doanh cắm trại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không đả động tới vấn đề này. Nhiều năm qua, nhà thờ đã nhận được nhiều thư khiếu nại về hành vi gây rối của những người cắm trại, đặc biệt trong thời điểm đại dịch năm 2020".

Đại diện của Hội đồng Northumberland cho biết họ nhận được đơn khiếu nại vào năm 2020 về việc tổ chức cắm trại bất hợp pháp ở nông trại Plankey Mill Farm. Sau khi điều tra, hội đồng mới phát hiện nơi này đã tổ chức cắm trại bất hợp pháp suốt 10 năm qua. 

Viethome (theo Mirror)