Người đàn ông sắp thiệt hại £14k tiền sửa chữa vì hàng xóm than phiền garage cao quá 50cm

Một chủ nhà đang bị hàng xóm biểu tình vì chiều cao căn garage của ông. Ông cho biết mình sẽ tốn £14,000 nếu bị buộc phải hạ thấp nó.

Ông Steve Bull 58 tuổi là một cảnh sát về hưu. Hàng xóm cho rằng căn garage mới xây trị giá £30,000 của ông là quá cao. Hiện tại ông đã chấp nhận là mình phải dỡ mái garage và lắp mái khác với đúng kích thước. Dù điều này vẫn chưa đủ để khiến những người hàng xóm nguôi giận, họ cho rằng garage của ông vẫn còn cao.

tranh cai mai garage 1
Ông Steve Bull xây garage mới tại nhà mình ở Abergavenny, South Wales. Ảnh: The Sun

Nhưng ông vẫn tức giận vì phải móc túi £14,000 sau cuộc cãi vã với những người hàng xóm ở Abergavenny, South Wales. Ông Bull đã tự làm mọi việc xây dựng, cho biết việc tranh cãi với hàng xóm khiến ông căng thẳng và mệt mỏi. Ông hối tiếc vì mình đã xây dựng garage.

Garage của ông Bull cao 5.7m, gấp đôi so với garage thông thường. Hàng xóm nói rằng chiều cao này phá hủy tầm nhìn của họ. Khi cấp giấy phép xây dựng cho ông Bull vào năm 2019, hội đồng nói rằng đỉnh mái của garage không được vượt quá 4m. Nhưng ông Bull lại lắp mái cao 5m7, dẫn đến cuộc tranh cãi dai dẳng với những người hàng xóm và hội đồng địa phương. 

Ông liên tục gởi đơn hồi tố đòi xem xét lại công trình xây dựng, nhưng phòng quy hoạch đã bác bỏ đơn của ông sau khi biết về những phản đối của người dân địa phương. 

Ông Bull được yêu cầu dỡ mái cũ và thay bằng mái mới có chiều cao mạn sườn 4m5. Tuy nhiên hàng xóm vẫn tức giận, cho rằng như vậy vẫn còn cao hơn 50cm so với quy hoạch ban đầu. 

Quá mệt mỏi, ông Bull cho biết: "Thành thật mà nói tôi ước gì mình đã không xây dựng garage này. Ban đầu tôi chỉ muốn nâng cấp ngôi nhà, vốn dĩ tôi mua cho con gái Melissa và cháu nội. Tôi đã sử dụng những vật liệu chất lượng và không hiểu sao người ta lại phản đối những gì tôi làm. Đôi khi tôi tự hỏi con người bị làm sao thế. Tôi đã tìm mua những viên đá Abergavenny truyền thống và kết quả cuối cùng vô cùng hoàn mỹ". 

Sắp tới ông Bull sẽ phải dỡ bỏ phần giàn gỗ đắt tiền trên mái và mua giàn mới để đảm bảo nó không vượt quá chiều cao 4.5m. 

Ông Bull nói: "Thật sự mất thời gian và tốn tiền. Tôi quá chán. Lẽ ra tôi nên mua một miếng đất ở vùng quê rồi xây một cái garage tùy thích ở đó. 

Trong số những người hàng xóm giận dữ có bà Kelly Skinner 47 tuổi, một y tá chuyên khoa thần kinh. Bà cho biết vẫn còn khó hiểu khi hội đồng Monmouthshire chấp nhận mái nhà cao 4.5m. 

"Người ta chọn sống ở con phố này vì tầm nhìn tuyệt vời ra khu rừng Deri. Nhưng khi ông ta dựng mái garage cao 5.7m, chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Vì sao lại cần một cái mái cao như thế chỉ để đậu xe bên dưới? Tôi ngạc nhiên vì hội đồng cho qua vụ này. Giống như thể ông ta xây một căn nhà khác trong vườn. Đó là cái garage lớn nhất tôi từng thấy. Thật dư thừa", bà nói. 

Một người khác cho biết một nhóm cư dân đang xin tư vấn pháp lý để chống lại phán quyết của hội đồng, về việc chấp nhận cho ông Bull xây mái cao 4.5m. Hiện bên quy hoạch vẫn nói rằng cao hơn 50cm so với bản phê duyệt ban đầu (4m) cũng không có gì đáng trách, và họ nói rằng chiều cao này là chấp nhận được trong bối cảnh đô thị. 

tranh cai mai garage 1
Mái garage mới của ông Bull tiếp tục khiến hàng xóm giận dữ. Ảnh: The Sun

Viethome (theo The Sun)