Thầu xây dựng biến mất sau khi cày nát đằng trước và đằng sau ngôi nhà

Một người mẹ 2 con cho biết cô đã trả £50,000 cho một nhà thầu, nhưng người này đã "biến mất và không bao giờ quay trở lại" sau khi biến ngôi nhà của cô thành cơn ác mộng. 

Chloe Sweden cho biết nhà thầu này đã bỏ rơi cô sau khi phá hủy phần trước và sau của ngôi nhà. Ảnh chụp cho thấy khu vườn sau nhà nhìn giống như bãi chiến trường với một hố nước to, xung quanh là bùn đất. 

thau xay dung vo trach nhiem 1
Cảnh tượng khu vườn sau nhà. Ảnh: PA Real Life

thau xay dung vo trach nhiem 1
Chloe đã rút ra được một bài học đau đớn sau vụ việc lần này. Ảnh: PA Real Life

Có thời điểm những người thợ xây làm việc cho nhà thầu kia đã thét vào mặt cô khi cô không chịu chi thêm tiền để trả cho họ. Chloe là một bà mẹ bận rộn, cô có công việc kinh doanh của riêng mình. Sau khi nhà thầu kia bỏ đi, cô đã phải chi thêm £80,000 để mời một nhà thầu khác hoàn thành công việc. 

Chloe sống ở Hertfordshire cùng với chồng là anh Scott, 42 tuổi và 2 con của họ, Taylor 8 tuổi và Lana 10 tuổi. Cả nhà cô bị mắc kẹt giữa một công trình xây dựng ngổn ngang. 

Vào năm 2018, cặp đôi quyết định mở rộng phần trước, sau và bên hông ngôi nhà có tuổi đời từ những năm 1960. Một nhà thầu do người bạn giới thiệu báo giá £100,000. Cặp đôi quyết định trả trước £50,000, sau này họ đã vô cùng hối hận vì quyết định đó. 

Chloe là CEO và người sáng lập doanh nghiệp bền vững Lowr. Cô nói: "Anh ta lật tung phần trước của ngôi nhà, rồi lại cày nát sân sâu. Rồi anh ta biến mất và chưa bao giờ quay trở lại. Chúng tôi bị mắc cạn giữa đống công trình bừa bộn".

Cô đã liên lạc với nhà thầu này nhiều lần nhưng anh ta không trả lời. Cơn ác mộng của Chloe chỉ mới bắt đầu. "Chúng tôi đã gọi báo cảnh sát, nhưng vì chúng tôi trả bằng tiền mặt nên cảnh sát không thể giúp gì được. Còn những người thợ thì đòi chúng tôi trả tiền. Tôi nói đã trả cho chủ thầu rồi, nhưng họ không tin tôi. Họ bắt đầu gào thét và nói rằng tôi đã mất trắng số tiền đó rồi", Chloe kể. 

Sau đó Chloe phải tìm một nhà thầu mới chịu trách nhiệm giải quyết nốt công việc. "Chúng tôi phải tìm một nhà thầu khác sẵn sàng hoàn thành công trình dở dang, nhiều người không muốn thầu. Vợ chồng tôi cũng nhận ra mình không đủ tiền để hoàn thành công trình". 

Cuối cùng họ vẫn phải chi ra thêm £80,000 để thuê nhà thầu khác làm. Chloe phải sắm nội thất cho 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng ăn và 1 phòng sinh hoạt chung. 

Cô nói: "Ngày nào tôi cũng lên mạng để săn tìm đồ nội thất giá rẻ. Chúng tôi thậm chí đã mua một thùng rác cũ đặt kế cái bàn. Tôi cần phải tiết kiệm tiền. Mọi thứ trong nhà đều là hàng secon-hand. Chúng tôi chi khoảng £1,500 cho nội thất, giường và sofa là đắt nhất. Nhìn chung chúng tôi tiết kiệm được khoảng £20,000". 

Chloe cho biết cô đã học được rất nhiều từ bi kịch vừa rồi, vụ việc đã khiến cô mất niềm tin hoàn toàn vào những người thợ xây. Cô cho rằng không nên tin vào những lời giới thiệu từ người này người kia, tốt nhất là tin vào ánh mắt nhìn người của mình. 

thau xay dung vo trach nhiem 1
Chloe truy cập Facebook Marketplace và các cửa hàng từ thiện để tìm đồ nội thất second-hand. Ảnh: PA Real Life

Viethome (theo The Sun)