5 mẹ con phải dọn ra khách sạn ở vì phải chờ 10 năm mới mong có nhà xã hội

5 me con song trong khach san 1
Tracey đã 50 tuổi khi cô mang thai 4 đứa con nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: SWNS

Tracey Britten là người phụ nữ lớn tuổi nhất nước Anh mang thai 4 con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Lúc đó cô đã 50 tuổi. Hiện tại cô đang sống với 4 con trong khách sạn Travelodge sau khi trở thành người vô gia cư. 

Bố của những đứa trẻ phải ngủ ở nhà mẹ ruột. Trong khi Tracey (hiện 55 tuổi) và 4 đứa con ngủ chung 1 phòng trong khách sạn. Mỗi ngày cô phải đi về 90 phút để đưa đón các con từ trường mẫu giáo.

Vì không có bếp nên Tracey phải nấu ăn bằng nồi hầm điện. Cô dùng một khay nước để làm tủ lạnh. Một phòng dùng làm phòng ngủ, phòng còn lại dùng cho bọn nhóc chơi đùa.

5 me con song trong khach san 1
Tracey và chồng Stephan chưa chuẩn bị sẵn sàng khi cô thụ tinh ống nghiệm lần đầu tiên. Ảnh: SWNS

Tracey cũng phải trả £40 mỗi lần sử dụng dịch vụ giặt giũ. 5 mẹ con đã ở khách sạn suốt 2 tháng sau khi bị đuổi khỏi căn nhà thuê 4 phòng ngủ ở Enfield, bắc London hồi tháng 2/2023. Hội đồng nói rằng có thể họ phải ở trong khách sạn tới 10 năm. 

"Tôi cảm thấy bừa bộn, mệt mỏi, có những ngày tôi không muốn rời khỏi giường, nhưng tôi phải mạnh mẽ để nuôi con", cô nói. 

Tracey lập kỷ lục sau khi tiến hành thụ tinh ống nghiệm ở Cyprus và đậu được 4 phôi thai. Thủ thuật này tốn hết £7,000. Cô chi trả bằng tiền thừa kế từ mẹ. Chuyến đi diễn ra vào tháng 10/2018, đem lại kết quả ngoài mong đợi đối với vợ chồng cô.

Thay vì đậu 1 con, bác sĩ nói Tracey đã mang thai 4. Lúc đó cô òa khóc, không biết mình sẽ xoay xở như thế nào. Bác sĩ đã khuyên cô loại bỏ bớt một số phôi thai, vì cơ hội để cả 4 cùng sống sót là rất thấp. 

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Grace, George, cặp sinh đôi Fredrica và Francesca đã chào đời tại Bệnh viện Đại học University College London Hospital sớm 9 tuần so với dự kiến. 

Những tháng đầu tiên 4 đứa trẻ phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi Tracey và các con xuất hiện trên chương trình This Morning của ITV, câu chuyện của họ đã thu hút sự quan tâm toàn cầu. Trong những ngày đầu tiên, sáng nào cô cũng phải chuẩn bị 28 bình sữa công thức và bảo quản trong tủ lạnh. 

5 me con song trong khach san 1
Tracey nổi tiếng vì mang thai 4 ở độ tuổi 50. Ảnh: SWNS

Tracey có bằng cấp là một chuyên gia thẩm mỹ viện, nhưng sau đó cô phải nghỉ việc ở nhà để nuôi con ít nhất cho đến khi chúng đến tuổi đi học. Stephen làm công việc thợ sửa mái nhà để nuôi gia đình. Thu nhập của anh chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong nhà.

Nhưng đầu năm nay chủ nhà quyết định trục xuất họ khỏi ngôi nhà thuê giá £2,100/tháng, vì chủ đang muốn bán nhà. Vợ chồng Tracey lên kế hoạch dời đi nhưng không tìm được căn nhà nào đủ lớn với giá thuê vừa sức. 

Không gian sống hiện tại lúc nào cũng ồn ào, không có sân vườn. Bọn trẻ luôn có nhu cầu đốt năng lượng, trong khi George mắc chứng tự kỷ và chỉ hài lòng khi nghe nhạc hát ru. 

Tracey và Stephen vẫn ở bên nhau. Anh ghé thăm 5 mẹ con mỗi ngày khi đi làm về và vào cuối tuần. Nhưng anh phải ngủ ở nhà mẹ ruột vì phòng khách sạn quá nhỏ. "Chồng tôi không thể chịu được không gian khép kín và máy lạnh sẽ khiến anh bị hen suyễn", Tracey nói. 

Đối với nhiều người ở London, việc tìm được một căn nhà cho thuê giá rẻ là bất khả thi. Vào thời điểm cặp đôi phải trả £2,100/tháng tiền thuê, £200 trong số này là tiền trợ cấp nhà ở. 

5 me con song trong khach san 1
Cuộc sống của mẹ con Tracey trong khách sạn Travelodge vô cùng bất tiện và ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ em. Ảnh: SWNS

Sau khi bị mời khỏi nhà, gia đình không thể tìm bất cứ đâu có 3 phòng ngủ mà dưới £3,000/tháng. Tracey phải tìm tới chính quyền với hy vọng được cấp 1 căn nhà hội đồng. 

Nhân viên hội đồng cho biết Tracey phải thực sự trở thành vô gia cư thì mới được đưa vào danh sách chờ cấp nhà. Và cho dù đã nằm trong danh sách thì cũng phải chờ cả thập kỷ. Tuy nhiên, hội đồng lại sẵn sàng chi trả tới £2,500/tuần để mẹ con Tracey ở trong khách sạn. 

"Tôi nói là tôi chấp nhận nhà chỉ có 2 phòng ngủ, ít nhất thì tôi cũng có bếp, nhưng hội đồng bảo họ không được phép cấp cho tôi nhà ít hơn 3 phòng ngủ. Nhưng họ lại cho chúng tôi ở trong khách sạn tốn kém này".

Ngoài 4 đứa con nhỏ, Tracey còn có 3 đứa con lớn từ cuộc hôn nhân trước. Cô cũng có tới 10 đứa cháu, tất cả đều sống ở London. Vì vậy cô rất muốn tìm nhà ở thủ đô. 

Vào đêm trước khi phải chuyển vào khách sạn, Tracey tưởng mình lên cơn đau tim. Cô phải gọi xe cứu thương, nhưng bác sĩ nói cô chỉ bị lo lắng quá độ. 

Mỗi ngày cô đều nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo thông báo rằng đứa này không khỏe, đứa kia không khỏe. Cô lo lắng phòng khách sạn quá nóng vào ban đêm hoặc máy lạnh quá lạnh. Bọn trẻ thường xuyên phải uống thuốc hạ sốt, giảm đau Calpol. 

Tracey chỉ ngủ 3 tiếng mỗi đêm. Cô lo lắng tháng 9 tới sẽ không xin được cho 4 đứa trẻ vào cùng 1 trường tiểu học. 

"Nếu không có tới 4 đứa con, tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra chúng", Tracey nói.

Viethome (theo MyLondon)