Yorkshire: Điểm nóng ven biển trở thành thị trấn ma vì nhà đầu tư chỉ mua nhà mà không ở

Những gia đình sống ở "thị trấn ma" thuộc vùng duyên hải Yorkshire cho biết họ bị đẩy ra rìa vì những nhà đầu tư mua nhà chỉ để phục vụ cho khách du lịch.

Những cư dân sống tại điểm nóng du lịch Robin Hood's Bay, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở khi nhu cầu nhà ở tăng và nhu cầu mua ngôi nhà thứ 2 cũng tăng, đẩy giá nhà tăng phi mã. 

nha o yorkshire 1
Cuộc khủng hoảng nhà ở tại Robin Hood's Bay, Yorkshire. Ảnh: NB PRESS LTD

nha o yorkshire 1
Công việc kinh doanh của anh Dave Winter gặp khó khăn vào mùa đông vì thiếu dân địa phương. Ảnh: NB PRESS LTD

nha o yorkshire 1
Hầu hết công việc cần tuyển người đều là trong ngành du lịch khách sạn. Ảnh: NB PRESS LTD

nha o yorkshire 1
Bà Donella Agar, 59 tuổi, không đủ tiền mua 1 căn nhà ở Robin Hood's Bay. Ảnh: NB PRESS LTD

Người dân sống trong nỗi sợ khi thế hệ trẻ buộc phải rời khỏi địa phương để tìm đến những nói có giá nhà rẻ hơn. Những con phố ở đây đều không có dân cư lưu trú lâu dài. Nghề duy nhất dành cho người trẻ là những vị trí khiêm tốn trong lĩnh vực du lịch khách sạn. 

Bà Donella Agar, 59 tuổi, là mẹ của 3 người con và là bà của 5 người cháu. Từ nhỏ bà đã mơ ước được sống ở Robin Hood's Bay, nhưng bà chỉ đủ tiền mua nhà ở ngôi làng Fylingthorpe lân cận. 

Hiện bà làm việc tại một cửa hàng dành cho du khách ở Robin Hood's Bay. Bà nói: "Tôi rất muốn sống ở đây, nhưng chúng tôi chỉ đủ tiền mua một căn nhà cũ từng là nhà ở xã hội tại Fylingthorpe. Lúc tôi còn nhỏ, ở đây có rất nhiều nhà dân. Nhưng giờ đây nó giống như một thành phố ma. Nhà cửa đều đã bị bán cho người ngoài. Những người địa phương còn ở lại cảm thấy rất cô đơn vì họ không còn hàng xóm".

"Con trai tôi đã trở về đây với vợ sau khi xuất ngũ. Nhưng ở đây không có công việc gì cho nó làm để trả tiền mortgage. Do đó con tôi sẽ không quay về đây sống và tôi hiếm khi được gặp các cháu. Nơi này không thể nào quay lại đầm ấm như trước kia. Giá nhà đã lên quá cao. Tôi thậm chí còn không đủ tiền thuê nhà ở đây".

Bà Marion Berry về hưu, cho biết gia đình bà đã sống ở đây hơn 100 năm. "Bi kịch là ở đây không có tương lai cho người trẻ, trừ công việc bán thời gian trong quán cafe". 

"Những ngôi nhà nghỉ dưỡng có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Có người tốt, có người không tốt, và có những người rất ích kỷ. Tôi nhìn thấy họ ngồi đầy ra đó mà không cho xe cứu thương qua".

"Họ nói rằng họ mang tiền đến cho thị trấn này nhưng đâu phải thế. Hầu hết chủ nhà ở đây đều không sống ở đây. Robin Hood's Bay giờ đây giống như Whitby, đầy đường là quán cafe, shop bán hàng lưu niệm và những nơi dành cho du khách. Giao thông hỗn loạn".

"Những người từng sống ở đây đều đã rời đi, bởi vì họ già hoặc là họ chán. Không có người dân địa phương nào đủ tiền sống ở đây. Chính chúng tôi đã đẩy giá cả leo thang. Mỗi khi ai đó bán nhà họ sẽ đòi giá thật cao và đó là những đồng tiền ngu ngốc".

"Chúng tôi cần những ngôi nhà nghỉ dưỡng"

Tuy nhiên rất nhiều người dân địa phương lại sống nhờ vào những ngôi nhà nghỉ dưỡng. Bà Suzy Purves, 52 tuổi, điều hành tiệm bánh kẹo Dollies đã 15 năm qua. Bà đã chuyển từ Whitby đến sống ở Robin Hood's Bay suốt 16 năm. 

Bà nói: "Chúng tôi cần những ngôi nhà nghỉ dưỡng để phục vụ công việc kinh doanh. Không cửa hàng nào tồn tại được nếu không có du khách. Ngôi làng này được bảo trì tốt hơn nhờ việc cho khách du lịch thuê".

Ông Dave Winter, 60 tuổi, điều hành một doanh nghiệp chuyên dọp dẹp. Ông cũng phụ thuộc vào các ngôi nhà nghỉ dưỡng để có nguồn thu nhập. Ông nói: "Chúng tôi bắt đầu doanh nghiệp này cách đây 2 năm. Trước đó chúng tôi lau dọn văn phòng cho một hầm mỏ địa phương. Những ngôi nhà nghỉ dưỡng giúp tôi có công ăn việc làm. Nhưng tôi vẫn cho rằng chúng quá nhiều. Không nên sản sinh thêm những căn nhà như thế này nữa. Nhà nên được bán cho cư dân sinh sống. Vào mùa đông nơi này không có khách".

"Dĩ nhiên nếu là dân địa phương sinh sống thì thu nhập của tôi lại kém đi. Nhưng 12 năm qua sống ở đây tôi đã thấy rất nhiều thay đổi. Người gia chết đi hoặc bán nhà rời đi nhưng không có lớp trẻ thay thế", ông nói. 

Ở đây người dân vẫn cần thợ điện và những dịch vụ khác, nhưng giao thông ở đây rất kém, hàng hóa không phân phối được đến đây. Ở đây chỉ có 24 ngôi nhà là có cư dân sinh sống, trong đó có 13 nhà riêng, còn lại là các shop nơi chủ shop sống luôn trong tòa nhà đó. Có 235 căn nhà thuộc dạng cho thuê nghỉ dưỡng, hoặc ngôi nhà thứ 2. 

Suốt đại dịch năm 2020, ngôi làng bị phong tỏa và chỉ có 45 người sinh sống. 

nha o yorkshire 1
Người dân bán nhà rời đi, còn du khách thì đổ xô đến vào mùa hè. Ảnh: NB PRESS LTD

nha o yorkshire 1
Suốt đại dịch ở đây chỉ có 45 người sống. Ảnh: NB PRESS LTD

nha o yorkshire 1
Bà Suzy Purves tại tiệm bánh kẹo Dollies

Viethome (theo The Sun)