Gia đình 10 người lo sợ bị đuổi khỏi ngôi nhà thuê £700/tháng

Jodie Hand cho biết gia đình cô không có nơi nào để đi sau khi bị buộc phải rời khỏi căn nhà đang thuê. 

gia dinh dong con 1
Jodie Hand và Carl Ellis cùng với bầy con đối mặt với yêu cầu trục xuất khỏi ngôi nhà ở Tuebrook. Ảnh: Liverpool Echo

Một người mẹ đang rất lo lắng cho 8 đứa con khi gia đình cô phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà. Jodie Hand 38 tuổi và Carl Ellis 45 tuổi, đã sống tại ngôi nhà này trong suốt 2 năm qua cùng với các con: Carl 19 tuổi, Joseph 15 tuổi, Finley 12 tuổi, Leighton 11 tuổi, Matilda 5 tuổi, Minnie 3 tuổi và Bonnie 2 tuổi. Cặp đôi cũng vừa chào đón bé Leonard 4 tuần tuổi. 

Ngôi nhà họ sống thuộc sở hữu tư nhân. Tháng 4 năm ngoái, họ nhận được thông báo phải rời khỏi nhà trước ngày 28/6/2022. Jodie cho biết cô luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn, nhưng người chủ muốn chuyển đổi ngôi nhà thành dạng HMO - house in multiple occupation - tức nhà cho nhiều người (không cùng hộ gia đình) thuê chung.

Bẵng đi một thời gian, gia đình nhận được một lệnh cưỡng chế từ thẩm phán quận, yêu cầu họ phải rời khỏi nhà trước ngày 17/3/2023. 

Jodie nói: "Chúng tôi có tới 8 đứa con và 1 đứa chỉ mới chào đời, trong đó 3 đứa bị tự kỉ. Chúng tôi dọn đến đây sống vì căn nhà này rộng rãi, có thể cung cấp nhiều không gian hơn cho bọn trẻ. Chủ nhà chưa từng xảy ra xung đột gì với chúng tôi. Chúng tôi là một gia đình ăn ở đàng hoàng. Nếu chủ nhà đuổi chúng tôi vì không chịu trả tiền thuê hoặc ưa sinh sự thì tôi còn hiểu được. Đằng này...".

"Chỉ 12 tháng sau khi chúng tôi dọn vào căn nhà này, người chủ cảm thấy nếu cứ tiếp tục cho thuê như vậy thì sẽ chẳng được bao nhiêu tiền, ông ta muốn cho thuê dạng HMO để kiếm được nhiều tiền hơn", cô nói. 

gia dinh dong con 1
Jodie Hand và Carl Ellis cùng các con Leighton, Minnie, Finley, Matilda, Bonnie, Leonard và Joseph tại ngôi nhà ở Tuebrook, Liverpool. Ảnh: Liverpool Echo

Sau khi nhận được thông báo cưỡng chế, Jodie cho biết cô đã liên hệ với Hội đồng thành phố Liverpool xin hỗ trợ tìm nhà ở, nhưng đến giờ họ vẫn chưa tìm được nhà giúp cô. Hội đồng nói cô nên chuyển vào ở trong khách sạn. 

"Tôi bảo với họ rằng chúng tôi không thể ở trong khách sạn được vì có 3 đứa trẻ bị tự kỉ. Chồng tôi cũng bị bệnh tiểu đường và khó đi lại, chúng tôi lại có con mới sinh".

Jodie cũng đã tìm kiếm những căn nhà tư khác, nhưng không nơi nào có giá thuê bằng với giá của căn hiện tại là £700/tháng cả.

gia dinh dong con 1
Jodie Hand và Carl Ellis cùng con trai 4 tuần tuổi. Ảnh: Liverpool Echo

"Những căn nhà khác đắt kinh khủng. 1 căn nhà đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi phải có giá thuê lên tới £1,500/tháng. Chúng tôi thực sự không có nơi nào để đi. Tôi rất lo lắng cho các con mình".

Theo Quỹ từ thiện Shelter, người thuê không phải rời đi trước ngày ghi trong lệnh cưỡng chế. Nhưng đến ngày đó mà vẫn chưa đi. chủ nhà có thể nhờ đội thi hành án đến đuổi họ ra ngoài. Lệnh trục xuất này phải được gửi đến cho người thuê 2 tuần trước khi tiến hành. 

Jodie nói: "Tôi vừa mới sinh mổ cách đây 4 tuần. Tôi rất đau đớn. Đứa bé còn rất nhỏ, tôi phải đi đâu tìm nhà để nhét 8 đứa con và 1 người chồng ốm yếu. Chúng tôi chẳng có người quen nào cả. Không ai giúp chúng tôi cả". 

Hội đồng thành phố Liverpool cho biết họ đã đưa ra những lời khuyên cho gia đình, đồng thời giải thích quá trình kéo dài của việc tìm nhà ở xã hội phù hợp. Hiện hội đồng vẫn đang tìm kiếm. 

Viethome (theo Liverpool Echo)