Bố mẹ và con gái tốn 1 triệu bảng tranh nhau ngôi nhà trị giá có £245,000

1 trieu bang tranh chap nha 1

Chủ của một ngôi nhà vừa được cải tạo ở South Yorkshire đã gây ra một tranh chấp lớn trong gia đình. Vụ tranh chấp có thể đốt cháy 1 triệu bảng tiền hóa đơn pháp lý. 

Bà Pamela Teasdale 68 tuổi, nói với chồng mình là ông Daniel 73 tuổi, rằng bà muốn li dị sau 44 năm hôn nhân. Điều này đã dẫn tới cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài suốt 4 năm, gây ra biết bao tổn thương cho những người liên quan. 

Người phụ nữ 2 con muốn tiếp tục sống tại nông trại Burne Farm ở Todwick, South Yorkshire, để bắt đầu công việc kinh doanh đồ da. Tuy nhiên, gia đình ông Teasdale đã điều hành nông trại suốt 3 thế hệ nên họ không đồng ý, và quyết định trả tiền phí tổn li dị một lần cho bà Pamela. 

Nhưng chính nhà kho vừa mới cải tạo của người con gái Rebecca Carter, 45 tuổi, mới là nguồn cơn dẫn đến tranh chấp lớn. Rebecca đang sống với chồng mình trong nhà kho vừa cải tạo này. 

Cả ông bà Teasdale đều vui mừng khi gia đình con gái ở lại gian nhà kho có tên là Cow House. Ngôi nhà tốn đến 200,000 bảng chi phí cải tạo.

Tuy nhiên ông bà Teasdale và con gái lại tranh cãi việc ai mới được quyền đứng tên sở hữu căn nhà. Rebecca Carter nói rằng mình đã trả tiền vay thế chấp suốt nhiều năm, nhưng mẹ cô lại nói rằng đó chỉ là tiền thuê nhà. 

1 trieu bang tranh chap nha 1
Bà Pamela Teasdale muốn li dị chồng sau 44 năm hôn nhân. Ảnh: Glen Minikin

1 trieu bang tranh chap nha 1
Gia đình ông Daniel Teasdale đã điều hành nông trại suốt 3 thế hệ. Ảnh: Glen Minikin

Việc tranh chấp càng trở nên cay đắng khi bà Pamela kết tội con gái gắn thiết bị nghe lén trong phòng khách của bà. Thẩm phán Gordon Shelton nói đây là một bi kịch khi gia đình không thể hòa giải với nhau. Ông cho rằng đây là vụ kiện đáng tiếc nhất mà ông từng tiếp nhận. 

Phiên tòa kéo dài 9 ngày, tiếp theo là 2 ngày kháng cáo. 3 thành viên trong gia đình đều thuê đội ngũ pháp lý đắt đỏ, dẫn tới chi phí pháp lý tổng cộng lên đến £1,048,000.

1 trieu bang tranh chap nha 1
Rebecca Carter khẳng định cô đã trả tiền vay thế chấp cho căn nhà. Ảnh: Glen Minikin

Thẩm phán Gordon Shelton phán quyết rằng ông bà Teasdale đã hứa cho con gái căn nhà kho. Tuy nhiên, tòa cho rằng việc cô Rebecca ngăn cản dự định kinh doanh đồ da của mẹ mình sẽ làm mất đi hòa khí. 

Cuối cùng, tòa quyết định đôi vợ chồng vẫn có thể sống chung một mái nhà, và gia đình con gái họ sẽ sống trong nhà kho vừa cải tạo. 

Ông Daniel nói: "Vợ tôi đòi li dị và tôi còn chẳng biết gì về chuyện đó. Chẳng có ai khác liên quan cả. 4 năm qua chúng tôi vô cùng căng thẳng. Thật đau lòng vì chúng tôi đều là người thân của nhau. Vợ và các con gái tôi lẽ ra phải dành cuối tuần cho nhau. Rebecca thì thích ngựa còn Penelope thì thích chó labrador. Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Tôi không biết mình có giữ được nông trại không. Chúng tôi đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan", ông buồn bã nói. 

Viethome (theo Metro)