Cụ bà bán ngôi nhà đã từng sống suốt 102 năm với giá chỉ £170,000

ngoi nha tram nam tuoi 1
Cụ bà Nancy ‘Joan’ Gifford quyết định bán ngôi nhà mà mình đã sống hơn 100 năm. Ảnh: PA

Một cụ bà đang rao bán ngôi nhà của mình ở Somerset, nơi mà cụ đã sống hơn một thế kỷ. Bà Nancy ‘Joan’ Gifford chào đời chỉ vài tháng sau khi Chiến tranh Thế giới thứ I kết thúc, và mới chúc mừng sinh nhật 104 tuổi của mình. 

Để kỷ niệm dịp này, cụ bà đã rao bán ngôi nhà 3 phòng ngủ ở làng Street, đây là ngôi làng lớn nhất Somerset. Trước đây bà từng là công nhân hãng xưởng. Chính tại ngôi nhà này, bà Nancy đã sống sót qua Thế chiến thứ II, chứng kiến sự ra đời của tivi, sự kiện phi hành gia đặt chân lên mặt trăng và việc phát hiện lăng mộ Vua Tutankhamun.

ngoi nha tram nam tuoi 1
Bà Nancy chụp ảnh cùng cháu trai Chistopher, chắt Dylan và Abigail. Ảnh: PA

ngoi nha tram nam tuoi 1
Ngôi nhà nằm trên đường The Mead ở làng Street, từng được mua với giá £200. Ảnh: PA

Gia đình bà đã mua ngôi nhà nằm tại số 1 đường The Mead với giá chỉ £200 vào năm 1921. Hiện tại giá của nó là £169,950.

Con trai của bà, ông John, vẫn sống ở ngôi làng. Ông nói: "Khi tôi còn nhỏ, có rất nhiều gia đình hiền hòa sống trên con đường này, tất cả chúng tôi đều biết nhau. Thời thơ ấu của chúng tôi vô cùng tuyệt vời, băng qua những cánh đồng, nhảy qua những con mương, làm tổ cho chim và bơi lội trên sông. Thời đó bọn trẻ chúng tôi đều biết nhau, và cửa nhà luôn mở. Tất cả chúng tôi đều nghèo, nhưng đều hạnh phúc".

ngoi nha tram nam tuoi 1
Bà Nancy chào đời chỉ vài tháng sau khi Thế chiến thứ I kết thúc. Ảnh: PA

ngoi nha tram nam tuoi 1
Gia đình dọn tới sống ở ngôi nhà này khi bà chỉ mới 2 tuổi. Ảnh: PA

Đại lý bất động sản Holland and Odam cho biết ngôi nhà được xây dựng vào năm 1882, trên mảnh đất từng là giếng chung cho cả con đường.

Gia đình bà Nancy dọn vào ở khi bà chỉ mới 2 tuổi. Nhà vệ sinh và khu vực tắm rửa đều lộ thiên, một cái thau tắm bằng thiếc còn treo ở bức tường bên ngoài.

Bà lớn lên và đi học tại làng Street. Sau đó bà gặp người chồng quá cố là ông Bert vào giữa những năm 1930 khi đang đi bộ từ ngôi làng đến thị trấn Glastonbury.

ngoi nha tram nam tuoi 8
Ông Bert và bà Nancy Gifford trong vườn nhà. Ảnh: PA

ngoi nha tram nam tuoi 1
Cặp đôi kỷ niệm đám cưới vàng vào năm 1989. Ảnh: PA

Họ kết hôn vào buổi đầu của Thế chiến thứ II năm 1939, và có 2 người con. Sức khỏe suy yếu đã khiến bà Nancy phải chuyển đến sống tại Nhà dưỡng lão St Benedict’s Nursing Home ở Glastonbury. Vì thế bà đã ra quyết định khó khăn là bán ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm. 

Jack Bartram, quản lý tại Đại lý nhà đất Holland and Odam ở làng Street, cho rằng đây là cơ hội hiếm có. "Mỗi ngày chúng tôi mua bán rất nhiều căn nhà, nhưng rất hiếm khi chúng tôi được dịp tiếp xúc một câu chuyện tuyệt vời như vậy. Ngôi nhà của bà Nancy quả thật rất đặc biệt", anh nói.

"Có được mấy người sống đến tuổi 104, chưa kể bà đã sống ở 1 ngôi nhà duy nhất trong suốt 102 năm. Ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm khó quên đối với bà Nancy và gia đình. Nhưng giờ đây, sau hơn 1 thế kỷ, đã đến lúc một gia đình khác đến đây và tạo ra những hồi ức mới". 

Viethome (theo Metro)