Người đàn ông bám trụ khu chung cư sắp đập bỏ, hội đồng không thuyết phục nổi

Cư dân cuối cùng trên "con phố cô đơn nhất Anh quốc" cho biết khu vực này đã bị ngập trong rác, nhưng ông vẫn kiên quyết không đi.

Ông Nick Wisniewski, 67 tuổi, không còn hàng xóm trong 128 căn hộ xung quanh, sau khi 200 cư dân cuối cùng rời đi hơn 1 năm trước. 8 lô chung cư và một số căn nhà liền thổ ở Wishaw, North Lanarkshire, Scotland, đã được lên kế hoạch phá dỡ. 

kho khan den bu giai toa 1
Nick cho biết khu vực xung quanh căn hộ của ông đã trở nên bẩn thỉu. Ảnh: SWNS

kho khan den bu giai toa 1
Quang cảnh đìu hiu u ám vì 128 căn hộ không một bóng người. Ảnh: SWNS

Nhưng Nick kiên quyết không rời đi và chỉ trích các lãnh đạo hội đồng, những người này cũng không thèm liên hệ với ông kể từ tháng 11-2021.

Nick là một nhân viên ngân hàng về hưu. Ông cho biết một phần bãi đậu xe bên ngoài căn hộ của ông bị người đi đường vứt đầy rác, cỏ cũng mọc hoang dại không được cắt tỉa. 

Không còn lao công lau dọn chung cư. Trừ tầng trệt nơi ông ở, đèn hành lang ở các tầng khác đều đã bị ngắt. Nick mô tả bãi đổ xe là kinh tởm khi người ta bắt đầu vứt rác tùy tiện. 

Ông nói: "Bên kia bãi đậu xe xuất hiện một đống rác. Người ta tưởng không còn ai sống ở đây nên họ bắt đầu biến nơi này thành bãi đổ rác. Tôi sống ở tầng trệt, còn các tầng trên đều hoàn toàn tối như mực, không còn đèn đóm gì hết. Cỏ mọc hoang dại thật kinh khủng. Tôi không chấp nhận cách làm việc của hội đồng".

Dù hội đồng đã nổ lực trả tiền đền bù để Nick chuyển đi, nhưng ông không chịu. Ông còn bỏ ra tới £2,000 để sơn lại nhà, thay mới thảm phòng khách và lát lại sảnh. Ông không hề có kế hoạch di dời. 

Nick nói: "Tôi đã sơn lại toàn bộ căn hộ, thay mới giấy dán tường ở sảnh và phòng khách. Tôi lát gỗ sảnh vào, trông rất đẹp. Tôi cũng lắp một cái bếp mới, tất cả tốn khoảng £1,500 - £2,000. Tôi không ngại chi tiền cho căn hộ vì tôi sẽ còn sống ở đây lâu. Hội đồng vẫn không thèm ngó ngàng gì tới tôi".

Ông nói: "Vào cuối năm ngoái, họ nói sẽ thực hiện lệnh cưỡng chế bán nhà, nhưng sau đó họ im luôn. Tôi không biết có phải họ đang cố dọa để tôi sợ mà tự liên hệ với họ. Tại sao tôi phải liên lạc với họ? Họ muốn gì thì hãy tự dẫn xác tới tìm tôi. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với nhân viên hội đồng là vào tháng 11-2021".

Nick mua căn hộ vào năm 2017 theo chương trình Right to Buy, giúp người thuê nhà hội đồng được quyền mua căn nhà họ thuê với giá thấp. Khu chung cư này trước đây khá nhộn nhịp với 200 người ở, nhưng người cuối cùng đã rời khỏi đây vào tháng 12-2021. 

Hội đồng muốn san bằng khu vực để xây mới. Họ đã đề nghị mua lại căn hộ của Nick với giá £35,000, tặng thêm 2 năm tiền thuê nhà khi ông dọn đi chỗ khác. 

Nhưng Nick chê tiền mà Hội đồng North Lanarkshire trả là quá ít, không đủ để mua nhà ở nơi khác. Ông nói: "Khi phát hiện ra mình là người cuối cùng bị bỏ lại đây, tôi thật sự rất lo lắng. Nhưng may mắn là đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra". 

"Tôi nghĩ lý do khiến hội đồng im lặng là vì họ đang xây những căn bungalow mới ở đâu đó, và có thể họ sẽ cho tôi 1 căn để chuyển qua. Tôi chỉ đoán thế thôi. Lúc đầu họ nói sẽ cho tôi hai năm thuê nhà miễn phí, nhưng tôi muốn nhiều hơn. Ít nhất họ phải trả tôi £100,000 cho căn hộ. Giờ vật giá đã leo thang cả rồi", ông nói. 

Đại diện của Hội đồng North Lanarkshire cho biết: "Cư dân phải có trách nhiệm bảo trì khu vực sinh hoạt trong nhà. Chúng tôi chưa nhận được khiếu nại nào của ông Wiesnewski liên quan tới đèn chiếu sáng hay hạ tầng, nội thất cần sửa chữa".

kho khan den bu giai toa 1
8 lô chung cư được lên kế hoạch phá dỡ. Ảnh: SWNS

kho khan den bu giai toa 1
Hội đồng muốn san bằng khu vực để xây mới. Ảnh: SWNS

kho khan den bu giai toa 1
Tất cả cư dân đều đã rời đi trừ Nick. Ảnh: Airdrie and Coatbridge Advertiser/Media Scotland

kho khan den bu giai toa 1
Nick bất chấp lệnh đe dọa cưỡng chế của hội đồng. Ảnh: Airdrie and Coatbridge Advertiser/Media Scotland

kho khan den bu giai toa 1
Ông đã chi £2,000 để trang hoàng căn hộ. Ảnh: SWNS

Viethome (theo The Sun)