Ngỡ ngàng cung điện bỏ hoang của tên tội phạm giàu nhất nước Anh

Cung điện này thuộc sở hữu của một tên tội phạm bị kết án. Ông ta là một trong những người giàu nhất Sussex.

Hamilton Palace 1
Cung điện Hamilton Palace đã bị bỏ hoang 20 năm qua. Ảnh: Getty images

Hamilton Palace là một cung điện bỏ hoang chỉ cách London 1 giờ. Nơi đây chỉ có chó hoang chạy rong. Nhờ một một đoạn phim quay từ máy bay không người lái mà chúng ta biết được, vì sao không kẻ lạ mặt nào dám đột nhập vào cung điện này. 

Cung điện Hamilton chỉ cách Central London 2 giờ lái xe, và cách Croydon chỉ 1 giờ. Nó nằm ở Uckfield, East Sussex. Một đoạn clip mới đây trên TikTok cho thấy cung điện này rộng tới mức này. 

Drone đã quay được hình ảnh về một cung điện xuống cấp nằm ở vùng nông thôn với đàn chó hoang không ngừng gầm gừ. Nhờ đó mà chẳng người lạ nào dám thâm nhập vào đây.

Hamilton Palace từng được gọi là "Ngôi nhà ma ở Sussex". Nó được xây dựng vào năm 1985 với chi phí lúc bấy giờ lên tới 40 triệu bảng. Chỉ 37 năm sau, cung điện đã xuống cấp và hoàn toàn bị bỏ phế. Nó vốn dĩ được thiết kế cho triệu phú và cũng là tên tội phạm Nicholas van Hoogstraten.

Hamilton Palace 1
Hamilton Palace là bất động sản thuộc sở hữu của Nicholas Van Hoogstraten - hay còn có tên khác là Nicholas Adolf von Hessen. Ảnh: Steve Parsons/PA Wire

Van Hoogstraten, hiện 77 tuổi, nay đã đổi tên khác là Nicholas Adolf von Hessen. Ông sinh ra ở Shoreham và sở hữu hàng chục bất động sản ở Sussex. Năm 1967 khi Hoogstraten 22 tuổi, ông ta đã thuê một băng nhóm ném lựu đạn vào nhà của một đôi vợ chồng người Do Thái. 

Trong phiên tòa xét xử, Hoogstraten tự hào nói rằng mình là một phát xít. Ông ta sau đó bị kết án 4 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, ông ta lại sớm bị bắt và bị bỏ tù vì buôn bán hàng ăn cắp.

Năm 2002, Hoogstraten bị kết tội ngộ sát sau khi một đối tác kinh doanh của ông ta bị sát hại ngay trước cửa nhà. Nhưng đến năm 2003, tòa phúc thẩm đã tuyên ông ta vô tội. Ông ta được thả tự do 5 tháng sau đó.

Được biết, Hoogstraten bắt đầu kiếm tiền bằng cách bán tem ngay từ khi còn ở tuổi teen. Ông ta phất lên nhanh chóng sau khi chuyển qua buôn bán bất động sản. Tin đồn cho rằng vào năm 23 tuổi, ông ta đã sở hữu tới 350 bất động sản. Vào thời điểm bùng nổ bất động sản những năm 1980, ông ta đã mua hơn 2,000 bất động sản và bán hết 90% số đó trước những năm 1990.

Dù cung điện Hamilton Palace nằm xa đường chính và rất khó tìm, nhưng nếu bạn có tình cờ tìm thấy nó thì cũng không dám lại gần sau khi những tấm bảng cảnh báo nguy hiểm ghi "shooting in progress" (khu vực săn bắn), và "dogs running free" (có chó chạy rong). Ở đây cũng có CCTV, cảnh báo kẻ đột nhập chớ nên dại dột.

Hình ảnh cung điện Hamilton Palace xuống cấp nặng nề khiến nhiều người kinh ngạc. Một người dùng TikTok viết: "Thật lãng phí nhưng đây quả là nơi lý tưởng để bay". 

Dù cung điện nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng từ ngôi làng lân cận bạn vẫn nhìn thấy đỉnh cung điện nằm lấp ló sau những hàng cây.

Viethome (theo MyLondon)