Liverpool: Mua nhà hội đồng với giá chỉ £1 rồi cải tạo thành mái ấm tiện nghi

Maxine Sharples đã tận dụng chính sách của hội đồng để biến một ngôi nhà rách nát thành mái ấm tiện nghi.

Một giáo viên yoga 35 tuổi đã trả chỉ £1 để mua một ngôi nhà liền kề xuống cấp ở Liverpool. Sau đó cô đã cải tạo nó thành một mái ấm trong mơ.

Vào năm 2015, Maxine Sharples là một sinh viên cao học tại Đại học Liverpool John Moores University. Lúc này hội đồng thành phố vừa ban hành chính sách Homes for a Pound Scheme, nhằm khuyến khích người mua tự cải tạo để biến những ngôi nhà hoang thành nhà ở được. Với chỉ 1 bảng mỗi căn, chính sách này đã giúp nhiều người thu nhập thấp có được nơi an cư tươm tất.

nha 1 bang 1
Tình trạng của ngôi nhà khi Maxine mua với giá £1 (Ảnh: Liverpool Echo)

Sau khi mua nhà, người chủ mới phải tự bỏ tiền túi để cải tạo nó theo như hợp đồng đã cam kết với hội đồng. Chính sách này đã nhận được sự quan tâm khắp cả nước và được kênh Channel 4 làm thành phim tài liệu vào năm 2018.

Chính sách này bắt đầu với 10 căn nhà hoang ở Granby, Liverpool. Đến năm 2016, thêm nhiều nhà ở khu vực Webster Triangle gần đường Smithdown Road cũng được đưa vào rao bán. Khoảng 2,500 người đã nộp đơn xin mua 106 ngôi nhà hoang trong khu vực. 

nha 1 bang 1
Maxine từng sống trong một chiếc xe van trước khi ngôi nhà được hoàn thiện. (Image: Liverpool Echo)

Tháng 7/2022, Maxine cuối cùng cũng đã dọn vào sống trong ngôi nhà £1 được cô cải tạo thành công. Bên cạnh nhà cô cũng là những ngôi nhà xuống cấp đã được cải tạo đẹp đẽ. 

Nhưng đây thật sự là một quá trình kiệt sức đối với Maxine. Cô đã trở thành người vô gia cư và sống trong một chiếc xe van suốt thời gian ngôi nhà được cải tạo. 

Cô phát biểu với tờ Liverpool Echo: ''Khi còn là sinh viên cao học, tôi đã nộp đơn xin mua nhà 1 bảng vào năm 2015. Nhưng đến bốn năm sau, vào năm 2019, tôi mới nhận được một cuộc gọi hỏi xem tôi có còn muốn mua ngôi nhà này không''.

Maxine nhận được chìa khóa một ngôi nhà nằm trên đường Webster Road vào tháng 2/2020. Cô được yêu cầu phải cải tạo xong nhà trong vòng 12 tháng, nhưng chỉ vài tuần sau đó, cả nước bị đặt vào tình trạng phong tỏa vì dịch Covid-19. May mắn cô được cho thêm thời gian để hoàn thành ngôi nhà của mình. 

nha 1 bang 1
Tuần này Maxine đã có thể dọn vào ngôi nhà 1 bảng. Ảnh: Liverpool Echo

''Phải mất 27 tháng gian truân ngôi nhà mới hoàn thiện, thật không dễ dàng. Lẽ ra tôi không nên ngây thơ như thế. Là một giáo viên yoga, tôi đã quá thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo nhà ở''.

''Vì không thuê mướn được người nên tôi phải tự làm lấy. Tôi tự mình dỡ bỏ nội thất cũ với một cái máy khoan búa và điện câu nhờ nhà hàng xóm. Phải mất 9 tháng tôi mới đưa được ngôi nhà trở lại hiện trạng sơ khai với chỉ bê tông và tường gạch. Mái nhà bị thủng nên cây đã mọc bên trong nhà, nhà bị thấm nước, đầy bụi amiăng, đầy chuột đục khoét...''.

''Đây là một ngôi nhà liền kề phong cách Victoria thiếu sáng và ủ dột. Tôi cần thêm nhiều ánh sáng trời vào nhà. Vì thế tôi đã thuê một kiến trúc sư vẽ lại thiết kế để giúp ngôi nhà tươi sáng hơn'', Maxine cho biết.

nha 1 bang 1
Ngôi nhà được cải tạo của Maxine Sharples trên đường Webster Road, Wavertree, Liverpool (Ảnh: Liverpool Echo)

''Maxine đã phá căn gác và tất cả những bức tường trên lầu để giúp trần nhà cao và thoáng hơn. Tổng cộng cô tốn 60,000 bảng chi phí cải tạo nhà. Trong đó cô đã tiêu hết 56,000 bảng và vẫn còn 10,000 bảng để tiếp tục nâng cấp theo tiêu chuẩn mà cô thích. 

Maxine đang rất mong đợi được chuyển vào nhà mới: ''Tôi đã gần như sống vô gia cư suốt 2 năm, tôi sống trên xe van để tiết kiệm tiền. Tốn kém nhất phải kể đến việc lắp đặt máy sưởi dưới sàn, cửa sổ kính 3 lớp và một nơi để treo các cây cảnh. Từ năm 6 tuổi tôi đã rất nhiều lần phải chuyển chỗ ở, đến bây giờ ở tuổi 35 tôi mới cảm thấy mình đã tìm được nơi chốn yên ổn''.

Viethome (theo MyLondon)