Người phụ nữ mua ngôi nhà giá 250 bảng và ở suốt 104 năm

o mot can nha suot 100 nam 1

Một người phụ nữ lên chức cố đã sống suốt đời trong ngôi nhà của mình trong suốt 104 năm qua. Bà vẫn ở đó suốt 2 cuộc chiến tranh thế giới, khi Vương quốc Anh trải qua 4 đời vua và nữ hoàng cùng 25 vị thủ tướng.

Bà quả phụ Elsie Allcock có 2 người con, 6 người cháu và 29 người chắt. Bà nói: ''Tôi chẳng muốn sống ở chỗ nào khác, đây là nhà của tôi và nó là tất cả đối với tôi. Ngay cả trong bóng tối tôi vẫn có thể mò mẫm đi lại được''.

Cha của bà là một thợ mỏ, ông đã thuê ngôi nhà liền kề 2 phòng ngủ nằm trên đường Barker Street ở Huthwaite, Notts với giá 7 shilling 6 penny vào năm 1902. 

o mot can nha suot 100 nam 1
Elsie chụp ảnh vào năm 1922. Bà ra đời vào ngày 28/6/1918 ngay tại nhà, trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất. Ảnh: Ben Lack

o mot can nha suot 100 nam 1
Bà vẫn ở ngôi nhà này trong suốt 2 kì thế chiến, khi Anh quốc trải qua 4 đời vua và nữ hoàng cùng 25 thủ tướng. Ảnh: Ben Lack

Elsie là con út trong gia đình có 5 người con. Bà ra đời tại nhà vào ngày 28/6/1918 trong Thế chiến thứ Nhất. Mẹ bà qua đời vì bệnh viêm phổi khi bà được 14 tuổi.

Bà kết hôn với chồng Bill và năm 1941, trong Thế chiến thứ 2. Elsie nhớ lại: ''Mẹ tôi qua đời, vì thế tôi ở lại đây để chăm sóc bố. Khi tôi và Bill cưới nhau, chúng tôi vẫn ở đây và chưa bao giờ rời đi. Bố tôi qua đời vào năm 1949, và cuối cùng chúng tôi cũng mua đứt ngôi nhà vào những năm 1960''.

Chủ nhà ra giá 250 bảng (tương đương 75,000 bảng hiện nay). Elsie nói: ''Lúc đó chúng tôi không có 250 bảng, vì thế tôi đến hội đồng vay tiền. Họ đồng ý cho vay và ngôi nhà trở thành sở hữu của chúng tôi''.

Việc đầu tiên cặp đôi làm là thay thế bồn tắm thiếc bằng một nhà tắm. Họ vẫn giữ buồng vệ sinh ở phía nhà sau vì nó vẫn hoạt động tốt. Có rất ít thay đổi. Bà Elsie chỉ thích ở nơi này. 

Người con trai Ray cũng được sinh tại nhà. Sau một thời gian sống ở nơi khác, ông chuyển về nhà khi bố qua đời vào năm 1996, hưởng thọ 79 tuổi.

Ray, hiện tại 75 tuổi, cho biết: ''Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi ngôi nhà này. Bà ấy yêu nó, ngôi nhà đầy những kỷ niệm''.

Con dâu của bà Elsie, Pat Allock 79 tuổi, chia sẻ: ''Ngôi nhà là điểm dừng chân cho cả gia đình''.

o mot can nha suot 100 nam 1
Cha của bà đã thuê ngôi nhà vào năm 1902. Ảnh: Google Maps

o mot can nha suot 100 nam 1
Bà kết hôn vào năm 1941, trong Thế chiến thứ Hai. Ảnh: Ben Lack

o mot can nha suot 100 nam 1
Cặp đôi kỷ niệm đám cưới ruby tại ngôi nhà vào năm 1981. Ảnh: Ben Lack

Bài liên quan: Mua nhà lúc giá chỉ £800, người phụ nữ ở suốt 77 năm đến lúc giá nhà tăng lên nửa triệu bảng

Bà Winifred Flemming, 106 tuổi, được cho là chủ nhà lớn tuổi nhất Anh quốc. Bà yêu nơi mình sống đến nỗi đã không chuyển đi trong 77 năm. Trong thời gian đó, giá trị của ngôi nhà đã tăng nhiều lần, từ 800 bảng lên 550,000 bảng.

Số tiền 800 bảng năm 1945 tương đương khoảng 37,800 bảng ngày nay, tính theo mức lạm phát RPI hàng năm - quy mô tiền gửi thông thường, thay vì giá trị thị trường của ngôi nhà.

17winNgôi nhà của bà Win đã tăng giá hơn 550 lần

Bà Winifred đã mua ngôi nhà khi Thế chiến thứ Hai kết thúc vào năm 1945. Bà Winifred, đến từ West Wickham, Kent, cho biết mình vẫn đang “chiến đấu tốt” và có thể tự chăm sóc bản thân - và vẫn không muốn chuyển đi.

Người phụ nữ trăm tuổi thuê những người chăm sóc vài lần một tuần để giúp mình giặt giũ và làm việc nhà, và một người làm vườn để chăm sóc bãi cỏ trước và sau nhà.

Vài giờ giúp việc mỗi tuần đủ để bà sống thoải mái trong thập kỷ qua và bà không có kế hoạch chuyển nhà: “Tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để đủ tiền mua căn nhà này - ban đầu chỉ với 800 bảng. Khi tôi chuyển đến West Wickham, đây là khu vực tuyệt vời và tôi luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh đây. Tôi sống rất thoải mái trong những năm qua, những bức tường này chứng kiến nhiều kỷ niệm trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi vì toàn bộ cuộc sống của tôi xoay quanh công việc ở quán cà phê - tôi đã sở hữu nó trong 28 năm".

"Đã có quá nhiều thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi chuyển đến, thật khó để diễn tả thành lời khu vực này trông khác như thế nào khi tôi bước ra ngoài. Trong thời gian ở đây, tôi đã làm rất nhiều việc cho ngôi nhà và bây giờ nó là một ngôi nhà hoàn hảo. Tôi dự định ở lại càng lâu càng tốt. "

17winNgôi nhà hiện tại

Chồng bà Win là ông Henry qua đời vào năm 1997, bà đã sống một mình đến năm ngoái. Sau đó, bà để con gái lớn Yvonne Bloom - 84 tuổi, đến ở cùng để chăm sóc vì sức khỏe bà Yvonne ngày càng giảm sút trong 10 tháng qua.

Bà Yvonne mắc chứng rối loạn lưỡng cực và phải dựa vào con gái Janine Bloom - 47 tuổi, một trong bốn đứa cháu của bà Win, để mua sắm hàng tuần.

Janine mua sắm cùng lúc cho bà ngoại và quyết định đưa mẹ đến nhà bà Win để chăm sóc cả hai dễ dàng hơn. Bà Win rất vui khi bà Yvonne quay lại sống với mình và vẫn tiếp tục chăm sóc con gái.

Bà Yvonne là con gái duy nhất của bà Win. Bà Yvonne có trai tên Brian đã qua đời vào năm 2012.

17winẢnh chụp bà Winifred lúc tuổi 55 trong nhà

Janine - một bà mẹ hai con, cho biết: “Bà tôi là một người phụ nữ đáng kinh ngạc. Cho đến gần đây, bà ấy sống một mình, nhưng bà bị gãy xương hông ngay trước sinh nhật lần thứ 103, và khả năng vận động của bà bị ảnh hưởng. Bà tôi là người chu đáo và không để tuổi tác ảnh hưởng đến tinh thần tích cực trong cuộc sống”.

"Có thể sẽ đến lúc chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về việc chuyển bà ấy đi, nhưng hiện tại bà ấy sẽ không đi đâu - bà ấy khẳng định như vậy! Bà vẫn đem trà cho mẹ tôi khi mẹ cảm thấy không khỏe, tôi nghĩ điều đó thực sự khó tin. Bà Win vẫn nhắc nhở mọi người lúc nào cần đổ rác hàng tuần, và việc gì cần phải làm. Mặc dù có người chăm sóc nhưng bà luôn cố gắng hết sức để giúp họ quét bụi và dọn dẹp. Lần đầu tiên chúng tôi giúp đỡ, bà ấy cảm thấy khó từ bỏ quyền kiểm soát bởi vì bà luôn muốn tự làm mọi thứ”.

Viethome (theo The Sun)