Oldham: Hết hồn khi người thuê biến căn hộ thành bãi rác

Ông Danny đã phải trả 15,000 bảng tiền dọn dẹp khi người thuê nhà để lại những đống rác cao đến thắt lưng phủ kín các tầng của ngôi nhà.

24oldham10Rác phủ đầy căn nhà

Ông Danny Hernon - 54 tuổi, vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra tình trạng ngôi nhà ba phòng ngủ của mình ở Oldham, Greater Manchester, sau khi vị khách đã thuê nhà 18 năm chuyển đi.

Ông Danny cho biết phải “đào rác” vì quá nhiều thứ đã bị bỏ lại trên sàn. Danny ước tính ông sẽ phải chi 15,000 bảng dọn dẹp trong khi khách thuê đề nghị khoản đặt cọc 500 bảng của người này là đủ trang trải chi phí. 

Dù người thuê đã chuyển đi từ tháng 11, ông Danny phải đợi tới thứ Năm, ngày 9 tháng 12 mới vào được nhà. Các bức tường phủ đầy nấm mốc đen kịt và rác rưởi trong khi trần nhà treo đầy mạng nhện.

Ngoài những núi rác và thức ăn thối rữa chất thành đống trong mọi phòng, Danny tìm thấy giấy vệ sinh đã qua sử dụng và những thứ có vẻ là phân phủ khắp sàn phòng tắm. 

Đoạn clip do ông Danny chia sẻ

Danny đã chia sẻ video về căn nhà lên mạng. Ông cho biết: “Cô ta đã thông báo dọn ra ngoài nhưng giữ lại chìa khóa mặc dù đã hết hạn thuê nhà. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có chìa khóa và tôi bước vào nhà. Mọi căn phòng bị phá hủy".

"Khi tôi đi qua nhà bếp, bạn thực sự có thể nghe thấy tiếng kêu rắc rắc dưới chân tôi do có chai lọ và rác nhựa. Tôi phải đào rác để đi đến cửa sau. Tất cả đều dính vào nhau - phân mèo, thức ăn cho chó, mọi thứ - thật kinh khủng và có mùi khủng khiếp”.

24oldhamChi phí dọn dẹp có thể lên tới 15,000 bảng

"Trong phòng tắm, cô ta rõ ràng đã đi vệ sinh và để tất cả mọi thứ bên ngoài bồn cầu, vì vậy tôi cho rằng nó đã bị tắc và không hoạt động. Tôi không biết làm thế nào mà một người có thể sống như vậy. Chắc phải trải qua nhiều năm trời tình hình mới trở nên như thế này”.

Danny và đối tác kinh doanh của mình đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát và hội đồng với hy vọng yêu cầu người thuê chi trả trả cho ít nhất một phần thiệt hại.

Ông cho rằng người thuê nhà - thường cho người yêu và con trai ngủ lại - đã sống trong cảnh này một thời gian và khiến ngôi nhà rơi vào tình trạng bẩn thỉu.

Họ đang trong quá trình bán nhà và đã đồng ý giá bán. Tuy nhiên, việc mua bán đã phải tạm dừng trong khi chờ phân loại thiệt hại.

24oldham

Ông Danny nói: “Chúng tôi phải thay mới bồn cầu, bồn tắm, nhà bếp phải bị đập đi, điều đó thật kinh khủng. Chúng tôi sẽ tiêu tốn khoảng 15,000 bảng. Cô ta nói hãy giữ tiền cọc để trả chi phí, nhưng chỉ có 500 bảng và một lần chở rác đã mất 1,400 bảng rồi. Dù tốn bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ đưa cô ta ra tòa. Tôi biết cô ta không có nhiều tiền nhưng phải hiểu rằng bạn không thể bỏ mặc chủ nhà trong tình huống này".

Cho đến nay, chủ nhà và một người bạn đã trải qua năm ngày để xúc những đống rác ra khỏi nhà và đã lấp đầy năm xe chở rác. Họ hy vọng sẽ dọn sạch ngôi nhà trước lễ Giáng sinh để tân trang và rao bán trong năm mới.

24oldham

Cảnh sát Greater Manchester xác nhận vụ việc gây thiệt hại hình sự đã được báo cáo vào ngày 15 tháng 12 và đang được điều tra.

Người phát ngôn của Hội đồng Oldham cho biết: "Điều quan trọng là chủ nhà phải kiểm tra người thuê trước khi cho thuê và thực hiện kiểm tra thường xuyên để đảm bảo người thuê tuân thủ hợp đồng thuê nhà và ngôi nhà được duy trì trong tình trạng tốt".

Viethome (Theo Metro)