Bỏ 350 nghìn bảng mua nhà gần đường, đêm ngủ phải đeo nút tai

Ngôi nhà mơ ước của cô Jackie McCormack và chồng đã biến thành cơn ác mộng do những chiếc xe tải đi qua con đường gần đó.

Vợ chồng cô Jackie đã không thể tin vào vận may của mình khi mua được căn nhà 3 phòng ngủ mới xây "đẹp vô cùng" với giá 350,000 bảng Anh ở Coleshill, gần Birmingham.

Tuy nhiên, ngay khi họ chuyển đến, đường A446 Lichfield đông đúc - chỉ cách nhà họ 9 feet - khiến căn nhà liên tục bị chao đảo bởi chiếc ô tô đi qua.

Jackie cho biết họ giống như đang "sống cạnh đường cao tốc" và không gian cũng đầy khói bụi với tiếng xe tải kéo dài từ 5h30 sáng đến 8h30 tối mỗi ngày.

Vào cuối tuần, những người đua xe máy lại gây ra những âm thanh “khủng khiếp”.

Do không có camera bắn tốc độ hay rào chắn chống va chạm, khu vườn của họ trở nên rất nguy hiểm.

15jackie

Đằng sau ngôi nhà mơ ước của vợ chồng cô Jackie

Mỗi sáng, cô Jackie có thể viết tên của mình lên lớp bụi bám trong phòng tắm và phải lau cửa sổ bốn lần một tuần.

Jackie nói: “Chúng tôi chuyển đến vào thứ Sáu và sang thứ Bảy mọi chuyện trở nên rất khủng khiếp".

"Tôi không nhận ra rằng có lệnh liên quan đến các tay đua trên đường A446, nhưng họ cũng chẳng để ý đến điều đó".

"Những người này xuất phát lúc 11 giờ sáng ngày thứ Bảy và đua đến 4 giờ sáng ngày Chủ nhật với tốc độ 90-100 dặm/giờ".

"Vào thứ Hai, những chiếc xe tải lớn bắt đầu qua lại, khiến nhà tôi liên tục rung chuyển. Chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi".

"Việc này giống như sống cạnh đường cao tốc vậy".

Jackie cho biết mình ước quay ngược thời trở về sống tại ngôi nhà thời Victoria lớn của họ ở Kings Heath trước khi thực hiện giấc mơ sống trong một khu đất biệt lập.

Gia đình Jackie đã xem nhà nhiều lần, nhưng luôn tới vào buổi sáng thứ Bảy yên tĩnh, vì vậy họ không biết các vấn đề này.

15jackie1

Xe tải hạng nặng chạy ngay sau nhà

Cô Jackie thừa nhận ngôi nhà của họ “đẹp" nhưng sớm nhận ra lý do bên bán đồng ý giảm 25,000 bảng.

Jackie nói: “Tôi không nói rằng chúng tôi bị lừa, tôi nghĩ rằng họ [đại lý bất động sản] lẽ ra nên cởi mở hơn một chút về khung thời gian xem nhà”.

"Nếu chúng tôi tới vào khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi sẽ nói 'cái quái gì vậy' và chắc chắn sẽ không dây dưa tới ngôi nhà này”.

"Tôi cũng không đổ lỗi cho các nhà quy hoạch, nhưng làm thế nào mà họ được cấp phép xây dựng một ngôi nhà gần đường như vậy. Tôi sẽ không bao giờ biết được điều này".

Jackie đã kêu gọi chính quyền hành động ngay lập tức, đề xuất đặt giới hạn tốc độ xuống 40mph cho đoạn đường 800m gần nhà cô và những người hàng xóm. Cô cũng gợi ý lắp một vài camera bắn tốc độ và rào cản va chạm dọc theo phần đường A446 gần khu mình sống.

Hội đồng Hạt Warwickshire cho biết họ đã ghi nhận các vấn đề và sẽ xem xét chúng “rất cẩn thận” để đề xuất các giải pháp khả thi.

Viethome (Theo My Lodon)