Người đàn ông Anh 18 năm cặm cụi làm tuyến đường sắt cho vợ đi

Trong suốt 18 năm, anh Allan Pyne đã làm một tuyến đường sắt chạy từ chân đồi lên  nhà mình trên đỉnh đồi để vợ không phải leo bậc thang khi về già.

Anh Allan, 54 tuổi, đã dành phần lớn cuộc đời làm việc trong ngành đường sắt. Khi có rắc rối với nơi ở, người đàn ông đã tận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp để xử lý.

Nhà của Allan và vợ, Rachel, 50 tuổi nằm trên đỉnh một quả đồi nhỏ thuộc thị trấn Dawlish, phía nam hạt Devon. Xung quanh họ, nhiều hàng xóm đã chuyển đi nơi khác khi tuổi già, sức yếu, không thể leo lên những bậc thang.

lam duong cho vo di 2
Allan trước ngôi nhà xinh đẹp của mình. Bên trái anh là đường xe lửa, bên phải là cầu thang cao. Ảnh: Devonline.

Nhưng Allan đã quyết tâm ở lại. Từ năm 2002, anh bắt tay vào làm một tuyến đường sắt. Trải qua 18 năm, anh tự tay đào 150 tấn đất đá và xây tường chắn ở cạnh ngôi nhà của mình. Sau đó anh lắp ráp một một đường ray nhỏ dài 15 mét, trên đó có xe đủ để một người ngồi.

Trong dịp giãn cách Covid-19, anh đã tận dụng toàn bộ thời gian và hoàn thành kế hoạch. Hiện tại, anh và vợ có thể giải quyết nhu cầu đi lại bằng cách dùng một điều khiển từ xa, dễ dàng như bấm TV.

Allan đã tự mình làm 95% công việc. Tổng chi phí mất 15.000 bảng (khoảng 500 triệu đồng). Vợ anh ban đầu nghĩ kế hoạch của chồng là "điên rồ", nhưng giờ đây chị thực sự nhận thấy giá trị, khi không còn còn phải vật lộn lên dốc mỗi lúc đi mua sắm nữa.

lam duong cho vo di 2
18 năm người kỹ sư đã hoàn thành đường xe lửa cho nhà mình. Ảnh: Devonline.

"Nhiều người có nhà như thế này đã phải bán. Nhưng nhà tôi, nhờ có tuyến đường sắt nhỏ này sẽ không bao giờ phải rời khỏi đây nữa", anh nói.

Ngôi nhà có một tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển, thị trấn và vùng nông thôn. Các đại lý bất động sản đánh giá, tuyến đường sắt đã làm tăng thêm 30.000 bảng vào giá trị nhà của Allan.

lam duong cho vo di 2

lam duong cho vo di 2

lam duong cho vo di 2

lam duong cho vo di 2

VnExpress (Theo Devonline)