Vanessa Mitchell, 43 tuổi, đã ở trong ngôi nhà ma ám này được 11 năm mà hoàn toàn không hề hay biết về lịch sử của ngôi nhà này kể từ khi cô chuyển tới sống vào năm 2004.
Ngôi nhà được biết với cái tên Cage, trước đây là nhà tù thời Trung cổ, đã từng diễn ra cuộc săn lùng phù thủy nổi tiếng nhất nước Anh, nơi đã có tám phụ nữ bị chết sau khi bị cáo buộc vào thế kỉ thứ 16.
Vanessa cho biết đã rất nhiều lần nhìn thấy những bóng ma trong thời gian sống tại ngôi nhà, và cô đã từng bị một lực vô hình đẩy đi trong thời gian cô mang thai, hay nhìn thấy cả máu trên sàn nhà.
Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều sự kì quái, cô đã sống trong căn nhà ma ám này hơn một thập kỉ, là chủ nhân sống lâu nhất tại ngôi nhà này. Người bán ngôi nhà này cho cô đã sống tại ngôi nhà này trong vòng bốn năm.
Hiện tại, Vanessa đã quyết định mang căn nhà này đi đấu giá. Sau khi cô tự chụp một bức ảnh, cô đã phát hiện ra một bóng ma Satan hình con dê ngay đằng sau cô, minh chứng cho việc ngôi nhà bị ma ám.
Vanessa, đến từ St Osyth, cho biết: ‘Tôi thực sự tin rằng ngôi nhà đã bị nguyền rủa, tôi đã từng sống nhiều năm tại đây, nhưng khi tôi nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng giữa tôi và chiếc cũi của con trai tôi, tôi đã không thể chịu đựng nổi việc này nữa.
Vanessa cho biết cô đã không nhận được bất kì sự cảnh báo nào về các hoạt động dị thường tại ngôi nhà khi mua nó với giá £148,000 vào năm 2004.
Một trong những sự cố đáng sợ nhất đã từng xảy ra với Vanessa là khi cô đã bị đẩy đi khi cô đang mang bầu tháng thứ tám. Cô nói: “Nó thật sự rất đáng sợ, tôi nhớ rõ cảm giác có một lực vô hình nào đó đẩy tôi và rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Khi tôi bị ngã ra sàn nhà, tôi chỉ có thể nằm in và cảm thấy rất sốc.”
“Tôi bán căn nhà vì tình hình càng ngày càng tồi tệ, chúng tôi đã có những bằng chứng về các linh hồn bị tra tấn bên trong ngôi nhà. Tôi cũng từng thuê những thầy đồng, nhà tâm linh hay thám tử đến đây để tìm hiểu nhưng đều không giải quyết được vấn đề.”
VietHome - Theo Metro.co.uk