Bà mẹ bị kẹt cánh tay dưới rạp giường suốt 13 tiếng khiến tay “nổ tung”

Một bà mẹ nghĩ rằng hẳn cô sẽ chết sau khi bị mắc kẹt dưới giường suốt 13 tiếng trong một tai nạn khiến cánh tay bị đè bẹp của cô "nổ tung" và cô phải tự làm mình nôn ra để có thể sống sót.

Toàn bộ rạp giường theo phong cách Ottoman đã rơi xuống người bà mẹ ba con Claire Montello sau khi cô nâng nó lên để với lấy một chiếc máy nghe nhạc MP3 mà cô đã đánh rơi.

Nhưng pít-tông giữ nệm sụp xuống đè lên một cánh tay, và cô không thể nâng rạp giường chỉ với mỗi một tay còn lại.

Điện thoại của cô nằm ngoài tầm với - và cô sợ rằng mình sẽ chết.

Claire sợ hãi hét lên trong vô vọng và thậm chí phải dựa vào giường – đè thêm lực lên cánh tay - khi chân cô đã quá mỏi không thể đứng nỗi.

Clair, đến từ Grangewood, Chesterfield, cho biết cánh tay của cô "bẹp dí như một chiếc bánh kếp" nhưng sau đó nó sưng lên đột ngột, rồi "nổ tung".

Cô đã trải qua hai tuần trong bệnh viện, nơi cô phải chịu đựng bốn ca phẫu thuật và đang chờ xem liệu cánh tay trái có còn dùng được hay không.

Claire nói: "Tôi không thể tin chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ mình sắp chết.

"Tôi phải liên tục làm cho mình nôn ra để giữ độ ẩm trong miệng như một cách để sống sót. Tôi phải nôn khoảng 40 lần.

"Bởi vì tủ quần áo ở ngay cạnh giường, tôi thậm chí không thể ngồi xuống.

"Tôi biết Francesco sẽ không trở lại cho đến sáng nên tôi không còn cách nào khác ngoài ngồi lên giường. Tôi không thể đứng lâu như vậy.

"Tôi không thể ngủ vì quá đau đớn. Tôi ngạc nhiên vì tôi đã không ngất xỉu vì đau nhưng tôi đã ở trong tư thế đó suốt 13 giờ."

Một chiếc giường phong cách Ottoman.

Claire ở nhà một mình vào lúc 9h30 tối ngày 23 tháng 1 và cố lấy chiếc MP3 từ bên dưới giường để nghe nhạc.

Máy nghe nhạc MP3 của cô rơi xuống một khe giường. Chiếc giường được chia làm hai phần, và hai bên có thể được nhấc và gá lên một bản lề gần tường.

Cô nhấc một bên giường, và đang thò tay dưới tấm nệm đã được nâng lên thì chiếc giường sập xuống cánh tay cô – khiến nó kẹt từ phần khuỷu tay trở xuống.

Vì chiếc điện thoại di động ngoài tầm với và không thể tự mình nâng chiếc giường king size lên, Claire nói rằng cô nghĩ mình sẽ chết.

Cô nói: "Tôi đã la hét để xem có ai phản hồi không nhưng điều đó không giúp ích gì khi tôi sống cạnh nhà một ông lão 92 tuổi bị điếc.

"Tôi có thể nghe thấy tiếng TV của ông ấy. Tất cả các đèn trong nhà tôi đều sáng, vì vậy cơ hội để có người nhìn thấy tôi là bằng không.

"Tôi đã nghe thấy tiếng BBC News lặp lại mấy lần và nó đang làm tôi suy nghĩ. Tôi ngồi đó và nghĩ 'Trời ơi đã là lần thứ sáu tôi nghe thấy âm thanh này.’"Vì vậy, tôi rất khó để suy nghĩ về những gì đang thực sự xảy ra.

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi vệ sinh ngay tại chỗ."

Thức suốt đêm, chỉ đến khi người chồng Francesco, 61 tuổi, trở về sau ca đêm lúc 10h30 sáng thì cuối cùng cô mới được tự do.

Cô Claire Montello và chồng Francesco.

"Ngay khi tôi nhìn thấy Francesco, đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm nhất", cô nói.

"Anh ấy liên tục chửi thề. Tôi chỉ nhớ anh ấy nói: 'Oh my f *** ing sh **. What f ***?'

"Rồi anh ấy nhấc nó lên nhanh nhất có thể. Có một vết lõm khổng lồ trên tay tôi.

"Sau đó, nó bắt đầu sưng lên như một quả bóng đá và rồi nổ tung. Thật khủng khiếp.

"Tôi thậm chí không biết liệu tôi có còn kiểm soát hoàn toàn cánh tay trái của mình không. Lúc này tôi chỉ biết chờ đợi."

Người chồng Francesco nói thêm: "Tôi không thể tin được khi nhìn thấy cô ấy. Tôi biết có gì đó đã xảy ra khi tôi bước vào và thấy tất cả đèn đều sáng và TV đang bật.

"Khi tôi đi làm, cô ấy không có vẻ gì lạ nên tôi nghĩ thật lạ khi cô ấy đi ngủ mà không tắt mọi thứ.

"Sau đó, tôi thấy cô ấy và tôi không thể tin được. 

"Tôi nhấc chiếc giường lên và khi cô ấy đưa tay ra thì nó đã bẹp dí. Tôi chưa bao giờ thấy một cánh tay bẹp đến vậy."

Claire được đưa đến bệnh viện Royal Derby và được giữ lại trong hai tuần và trải qua bốn ca phẫu thuật.

Các bác sĩ đã thực hiện ghép da bằng cách sử dụng da từ đùi của cô.

Cô được cắt bỏ bớt cơ bắp và các bác sĩ nói với cô rằng khả năng cử động được cánh tay trái là 50:50.

Tay của cô có thể không còn khả năng vận động như trước.
Tay của cô bẹp dí và rồi phồng lên như quả bóng.
Chiếc giường tai hại.

Claire nói: "Bây giờ tôi đang rất đau đớn. Tay tôi được nẹp lại và tôi không thể cảm nhận bất cứ điều gì.

"Nếu không có nẹp, cánh tay của tôi sẽ chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi phải làm mọi việc bằng cánh tay phải của mình.

"Tôi không thể tự tắm rửa hoặc làm những việc cơ bản. Tôi đã phải nhờ Franco buộc hộ tóc. Nhưng công bằng mà nói, là lần đầu tiên thử, anh ấy đã làm việc đó không tồi.

"Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi không biết mình có thể làm gì khi không có anh ấy.

"Anh ấy liên tục di chuyển đi làm rồi quay về nấu ăn cho tôi và chăm sóc tôi.

"Tôi cũng muốn cảm ơn các bác sĩ phẫu thuật và nhân viên tại bệnh viện Hoàng gia Derby. Họ thật tuyệt vời.

"Tôi thực sự không thể tin chuyện này lại xảy ra. Chúng tôi đã mua chiếc giường từ một nhà kho vài năm trước với giá £800 và chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nào.

"Khi tôi ở trong bệnh viện, Franco đã dùng búa tạ đập nát nó.

"Không đời nào chúng tôi sử dụng một chiếc giường kiểu đó nữa. Tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người về việc mua loại giường này.

“Chúng có thể là cái bẫy chết người. Nếu đó là một đứa trẻ, nó sẽ bị kẹt như trong một chiếc quan tài.”

VietHome (Theo Mirror)