Danh tính những anh hùng trên London Bridge vào chiều hôm qua

Những người qua đường dũng cảm đã vật lộn với một gã đàn ông có dao trên cầu London Bridge vào hôm qua, dù trong một khoảnh khắc sợ hãi họ nhận ra hắn có mang bom.

6 người đàn ông đã cùng nhau tước vũ khí của kẻ tấn công, được xác định là Usman Khan 28 tuổi, khi hắn đang đâm chém điên cuồng bên ngoài Bank Station và tòa nhà Fishmongers' Hall ở phía mạn bắc của cầu London, khiến 2 người thiệt mạng.

Một người đàn ông dũng cảm, sau đó được xác định là một Cảnh sát Giao thông không đang làm nhiệm vụ, từ bên này cầu đã bất chấp tính mạng chạy vượt qua dòng xe ngược xuôi, nhảy qua dải phân cách để tham gia khống chế tên khủng bố.

Sau đó anh đã tước được 1 trong 2 con dao bếp của Khan trước khi hắn bị cảnh sát bắn chết. 


Người cảnh sát giao thông dũng cảm ngăn chặn kẻ khủng bố và tước được con dao của hắn. Ảnh: PA

Trong đoạn clip quay được từ hiện trường, những người còn lại đã dùng bình chữa lửa và một dụng cụ giống sừng kỳ lân biển để khống chế gã đàn ông. 

Hóa ra anh chàng này đã nhanh tay gỡ cây sừng kỳ lân treo trên tường trong tòa nhà Fishmongers' Hall để truy đuổi tên khủng bố. Theo The Times, người đàn ông này là một đầu bếp đến từ Ba Lan tên Lukasz. Anh làm việc tại căn tin của tòa nhà.

Người đàn ông dùng sừng kỳ lân tấn công tên khủng bố.

Một người khác trong số này là hướng dẫn viên du lịch Thomas Gray 24 tuổi. Anh đã đối mặt với kẻ khủng bố, dẫm lên tay hắn, buộc hắn phải buông 1 trong 2 con dao dài 20cm.

Anh Gray thường lái chiếc Mini Cooper đưa khách du lịch đi dạo thủ đô. Hôm đó anh đi ngang qua cầu London Bridge để chuẩn bị đón khách từ khách sạn thì nhìn thấy một người đàn ông cầm dao bị đè xuống đường. 

Anh và một đồng nghiệp lập tức dừng xe, chạy lại ứng cứu trong lúc 3 người đàn ông khác đang cố gắng giữ chặt tên khủng bố.


Anh Thomas Gray. (Ảnh: Nick Edwards)

Anh kể: ''Có 3 người đàn ông đang ghì chặt một người xuống đất. Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra thì được biết hắn đã đâm 2 phụ nữ. Tôi thấy hai tay hắn cầm 2 con dao lưỡi dài chừng 20cm. Một con dao dường như đã được dán chặt vào tay hắn bằng băng dính. Tôi cố gắng dẫm mạnh vào cổ tay kia để hắn buông con dao ra, rồi ai đó đã đá con dao ra xa''

''Hắn gào lên 'Bỏ tao ra' nhưng chúng tôi gào lại với hắn 'mày đừng có mơ'. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Hắn cố gắng với lấy cái gì đó trong túi và cảnh sát bảo chúng tôi lùi lại, nói rằng hắn có súng''

''Tôi không biết hắn thực sự có súng hay cảnh sát chỉ nói vậy để chúng tôi lùi lại. Tôi thấy cảnh sát bắn hắn 3-4 lần và rồi hắn đổ rầm xuống''.

Đồng nghiệp của anh ở công ty du lịch Small Car Big City, Stevie Hurst 32 tuổi, kể với đài BBC Radio 5 rằng anh đã chạy đến và đá vào đầu tên khủng bố. 

Stevie nhớ lại: ''Có gì đó thôi thúc tôi phải ra khỏi xe để tìm hiểu tình hình. Tôi nhìn thấy vài người đang tìm cách đè hắn xuống. Chúng tôi nhìn thấy trên tay hắn vẫn cầm dao, người hắn đầy máu. Vậy là tôi đá vào đầu hắn. Chúng tôi cố gắn tước con dao khỏi tay để hắn không thể làm bị thương ai khác''. 

Sau khi con dao văng ra ngoài, Stevie cho hay nghi phạm bị vật ngửa ra mặt đất và mọi người phát hiện thứ dường như là đai bom trên người y. Đám đông lúc đó rất sợ hãi, nhưng mọi người vẫn tiếp tục giữ chặt nghi phạm. Cảnh sát sau đó nhanh chóng tới hiện trường, yêu cầu đám đông lùi lại rồi bắn chết nghi phạm.


Anh Stevie Hurst. (Ảnh: Nick Edwards)

Những người đi đường dùng bình chửa lữa tấn công tên khủng bố.

Một người khác tham gia ngăn chặn cuộc tấn công này hóa ra là một tội phạm giết người được ra tù vào ngày hôm đó. Người này tên James Ford. Anh ta đã chạy đến cố gắng cứu mạng một phụ nữ bị kẻ cầm dao tấn công.

Vào tháng 4/2004, Ford đã bị kết án chung thân với thời hạn giam giữ tối thiểu là 15 năm vì tội giết hại một nạn nhân 21 tuổi bị thiểu năng. Amanda Champion, một người 21 tuổi có trí não của trẻ 15, đã bị cắt cổ và thi thể bị vứt trên bãi rác gần nhà cô ở Ashford, Kent vào tháng 7/2003. 

Ford là một tay vật nghiệp dư và anh ta đang thụ án những ngày cuối cùng tại nhà tù mở HMP Standford Hill ở Kent. Ford được xác nhận là có mặt trên cầu London vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố. 


James Ford (Ảnh: PA)

Trên mạng xã hội, những người tham gia trấn áp tên khủng bố được gọi là anh hùng và xứng đáng được nhận huy chương. Một người trong số đó đã bị đâm và được xe cứu thương đưa đi bệnh viện. 

Một công nhân xây dựng làm việc gần đó, anh Howard Walsh cho biết: ''Tôi thấy anh ta bị đâm ở ngực trái, nhưng dường như mọi người đã ổn''.

Viethome (theo DailyMail)