Cảnh sát và Lực lượng cứu hộ Anh treo cờ rủ mặc niệm 39 nạn nhân

Đúng 11h sáng 1-11 (giờ Anh), tất cả công chức và nhân viên cứu hộ - cứu nạn trên khắp hạt Essex đã cùng chứng kiến lễ treo cờ rủ và dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong thảm kịch 39 người chết trong container.

Các lãnh đạo hạt Essex và cảnh sát cúi đầu dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong buổi lễ - Ảnh: Cảnh sát Essex

Theo trang Facebook chính thức của cảnh sát Essex, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, quốc kỳ Anh được hạ xuống 1/3.

"Chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn với những người đã không may qua đời và người thân của họ. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để đưa những kẻ đã tổ chức hành trình kinh khủng này ra công lý", Cảnh sát trưởng Essex BJ Harrington nhấn mạnh trong buổi lễ.

Khoảng 1h40 sáng 23-10, những nhân viên cứu hộ - cứu nạn và cảnh sát Anh nhận được tin báo có sự việc nghiêm trọng ở khu công nghiệp Waterglades, hạt Essex. Họ bàng hoàng phát hiện bên trong thùng container đông lạnh 39 thi thể đến giờ vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Ông BJ Harrington cũng gửi lời cảm ơn đến sự làm việc chuyên nghiệp và tận tụy của những nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hộ - cứu nạn đến hiện trường đầu tiên: "Những nhân viên đó không hề biết họ sắp sửa chứng kiến điều gì trong đêm ấy. Họ là những con người bình thường nhưng đã làm được những điều phi thường. Tôi vô cùng tự hào về họ".

Cảnh sát Anh đã thu được hơn 500 hiện vật bằng chứng từ các thi thể. Công tác nhận diện thông qua ADN vẫn đang được tiến hành theo Tiêu chuẩn xác định nạn nhân thảm họa của Interpol - Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế.

Cảnh sát hạt Essex dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân - Nguồn: YOUTUBE

Sự việc ngày 23-10 gây chấn động nước Anh bởi con số quá lớn, chỉ xếp sau thảm kịch 58 người Trung Quốc trong container cà chua năm 2000. Cảnh sát Anh khẳng định họ sẽ tiến hành song song cả hai việc là điều tra đường dây tổ chức vượt biên và xác định danh tính các nạn nhân.

Bên cạnh đó, cảnh sát cho biết đã gọi điện được cho Ronan Hughes vào ngày 1/11. 

"Ronan và Christopher, hai người hãy tự nộp mình đi. Chúng tôi cần hai anh để hỗ trợ cuộc điều tra", sĩ quan cảnh sát Daniel Stoten thuộc hạt Essex kêu gọi trong cuộc điện thoại với người anh Ronan ngày 1-11.

Ông Stoten, người đang dẫn dắt cuộc điều tra 39 thi thể trong container, khẳng định việc thẩm vấn hai anh em này rất quan trọng, có thể hé mở nhiều điều trong thảm kịch xảy ra ngày 23-10.

"Thẩm vấn được họ càng sớm thì tiến trình điều tra càng tiến triển nhanh hơn nữa", vị cảnh sát Anh nhấn mạnh. Cảnh sát Essex đang lần theo nhiều manh mối ở Bắc Ireland và phối hợp với Cộng hòa Ireland, theo đài BBC.

Hai anh em nhà Hughes bị phát lệnh truy nã ngày 29-10, một ngày sau khi tài xế Maurice Robinson, người phát hiện 39 thi thể, ra tòa với 42 tội danh bị khởi tố.

Một tài xế khác được cho là người chở container có 39 thi thể tới cảng Zeebrugge của Bỉ - nơi nó lên đường sang Anh tối 22-10 - cũng đã bị bắt tại Cộng hòa Ireland.  

Theo đài RTE ngày 1-11, người này được xác định là Eamon Harrison, 23 tuổi, đã ra tòa tại thủ đô Dublin của Cộng hòa Ireland. Nghi phạm đối mặt với 43 tội danh, trong đó có 41 tội ngộ sát, buôn người và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Truyền thông Bỉ dẫn nguồn thạo tin nói anh này khai nghĩ rằng đang chở bánh quy vào cảng và không hề biết bên trong container có người.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 30-10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Bộ Công an Việt Nam đã sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh phối hợp với lực lượng cảnh sát Anh điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container tại Anh.

Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam cũng công bố tổng đài bảo hộ công dân và cho biết sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân nếu có nạn nhân là người Việt Nam. 

Theo Tuổi Trẻ