Melanie Bentley-Moore đang bán tất cả tài sản của mình để đưa con nhỏ 5 tuổi đến Việt Nam sinh sống.

Melanie Bentley-Moore đang thanh lý toàn bộ đồ đạc để bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới cùng cậu con trai 5 tuổi Antares (Ảnh: Kennedy News/meltheastrologer)
Một người mẹ đang rời bỏ Manchester để cùng con trai đi du lịch vòng quanh thế giới vì cuộc sống tại Anh chỉ mang lại cho cô cảm giác "bất hạnh". Melanie Bentley-Moore đang bán hết mọi tài sản và sẽ cùng cậu con trai 5 tuổi bay sang châu Á vào tháng 9/2026 để tận hưởng "cuộc sống trọn vẹn nhất".
Nhà chiêm tinh học này lần đầu rời Vương quốc Anh vào năm 2017 để sống tại Việt Nam – nơi cô coi là "căn cứ chính" – nhưng sau đó đã quyết định trở về nước vì nhớ những món ăn như "khoai tây chiên kiểu Anh và gà Nando's".
Sau khi sinh con trai Antares Moore vào năm 2020, Melanie, 33 tuổi, đã ổn định cuộc sống tại Anh. Nhưng cô cho biết mình luôn khao khát được "ra đi lần nữa" kể từ đó. Vào tháng 4/2026, chủ nhà thông báo sẽ bán căn hộ mà Melanie đang thuê, khiến bà mẹ một con này quyết định dứt khoát rời khỏi Vương quốc Anh.
Melanie chia sẻ: "Bầu không khí ở đây thật nặng nề và u ám. Không còn không gian để phát triển. Đa số mọi người đều khổ sở vì những chuyện đang diễn ra, chi phí sinh hoạt và giá cả mọi thứ đều leo thang. Tôi từng sống ở châu Á hai năm nên rất am hiểu khu vực này".
"Ban đầu tôi chỉ định đi trong ba tháng, nhưng rốt cuộc lại ở lại đó vài năm để du lịch khắp châu Á. Việt Nam là nơi tôi chọn làm 'căn cứ' chính. Tôi dạy tiếng Anh ở đó và rồi quay về nhà chỉ vì... một lý do ngẫu nhiên: tôi thực sự thèm món cá và khoai tây chiên cùng gà nướng Nando's. Tôi không cảm thấy mình đang thực sự sống khi ở đây, và tôi nghĩ đó không phải vấn đề của riêng mình tôi đâu. Bất cứ ai tôi trò chuyện cùng cũng đều toát lên vẻ vô hồn. Tôi thấy chán nản. Tôi không thể sống mãi trong cái vòng lặp tẻ nhạt y hệt nhau mỗi ngày, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Chỉ cần nghe người khác than vãn thôi cũng đủ làm tôi nhụt chí. Đa số mọi người đều khổ sở và lúc nào cũng kêu ca. Cái năng lượng tiêu cực đó len lỏi vào mọi thứ. Nó giống như một vòng luẩn quẩn than vãn không hồi kết vậy. Đó chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi thực sự không thấy mình đang sống trọn vẹn. Nó như rút cạn linh hồn tôi vậy", cô nói.
Người mẹ đơn thân chia sẻ rằng cô muốn cho con trai thấy "cuộc sống thực" và cô thích những giá trị sống ở châu Á hơn. Trước khi chuyển đi, Melanie đã cho con trai nghỉ học vì cô thích hệ thống giáo dục kiểu Bắc Âu, nơi trẻ em bắt đầu chương trình học chính thức muộn hơn.
Melanie nói: "Tôi định sẽ đến Indonesia rồi có thể quay lại Việt Nam, tùy thuộc vào thời tiết nữa. Cứ để cuộc sống dẫn lối thôi, tôi là người thích sống thuận theo tự nhiên. Xét về các giá trị sống và mọi thứ, cuộc sống ở đó tốt hơn nhiều. Nhịp sống chậm rãi, nhiều nắng, cảnh sắc tuyệt đẹp và bạn sẽ nhận ra cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa hơn hẳn những gì mình từng quen thuộc."
"Đó cũng là một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Tôi đến đây để truyền cảm hứng cho mọi người sống theo tiếng gọi con tim, theo đuổi những gì mình mong muốn và nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn thế. Chỉ nói suông thì chẳng ích gì – ngoài kia có quá nhiều người chỉ biết nói – còn tôi thì chọn hành động", cô cho biết.
"Tôi cũng muốn cho con trai mình thấy cuộc sống thực tế. Tôi định sẽ cùng con tham gia các hoạt động từ thiện và tình nguyện. Không có bài học nào quý giá hơn trải nghiệm thực tế cả. Thằng bé mới chỉ năm tuổi thôi, và tôi thích cách giáo dục của người Scandinavia hơn. Ở vùng Scandinavia, trẻ em thường hạnh phúc và thành công hơn, lý do là vì chúng không bắt đầu đi học chính thức cho đến khi lên bảy tuổi", cô nói.
Melanie đã chia sẻ một video trên TikTok để giải thích về quyết định của mình. Cô nói: "Tôi không muốn tiếp tục sống ở đây trong cảnh chật vật và khổ sở nữa. Năng lượng ở đây thật u ám, trời thì lúc nào cũng mưa và xám xịt. Tôi cảm thấy nơi này thật tẻ nhạt, vô hồn và khiến tôi khổ sở. Tôi không chịu nổi nữa và đã nghĩ rằng: 'Mặc kệ tất cả, dẹp quách đi cho rồi'.
"Tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà báo tin họ định bán nhà, và tôi đã nghĩ: 'Hay là mình đi du lịch luôn nhỉ'. Tôi cũng sợ chứ, nhưng rõ ràng là tôi vẫn sẽ làm. Cuộc sống là để tận hưởng niềm vui, tình yêu và sự kỳ diệu, nhưng tôi chẳng cảm nhận được điều gì ở đây cả. Nước Anh có một điều gì đó rất bất ổn về mặt năng lượng", cô chia sẻ.
Viethome (theo Manchester Evening News)
