Gia đình Việt bị trói gô và cướp hết tiền tiết kiệm

Mỹ - Một cặp vợ chồng nhập cư người Việt tại Oakland đã bị đánh cắp phần lớn tiền tiết kiệm của họ. Thủ phạm đã trói hai người trước mặt cô con gái 7 tuổi trước khi lục soát ngôi nhà.

3roseni2

Bé Amy trong buổi phỏng vấn với đài ABC

Mặc bộ quần áo màu vàng nhạt và hồng, đeo chiếc vòng cổ Hello Kitty, bé Amy, 7 tuổi, nhớ lại đêm thứ Ba 30/3 kinh hoàng. Ban đầu, cô bé nghe thấy một tiếng "bang" lớn từ phía sau nhà.

"Cháu sợ rằng họ sẽ quay lại. Cháu không muốn họ quay lại", Amy nói.

Đứa trẻ 7 tuổi không thể ngủ được sau đêm hôm đó khi 4 người đàn ông đột nhập qua cửa sổ cửa phía sau. Gia đình Amy đã đi lễ vào ngày xảy ra vụ việc.

"Họ nói nếu các người làm bất cứ điều gì, người đầu tiên bị bắn sẽ là đứa con gái", Roseni - mẹ của Amy, kể lại vụ việc.

Roseni cho biết bọn cướp đã trói vợ chồng cô rồi tấn công. Cô không muốn tiết lộ họ của mình vì sợ bị trả thù.

"Họ đấm vào miệng anh ấy và khiến miệng anh ấy chảy máu", Roseni nói.

3roseni

Vết bầm trên tay chị Roseni

Các đối tượng cũng phủ một tấm chăn lên Amy và đi từ phòng này sang phòng khác, lục lọi toàn bộ căn nhà.

Tất cả mọi thứ, từ bộ sưu tập giày thể thao của anh trai Amy đến 7 chiếc vòng trên cổ tay của Roseni đều bị đánh cắp. Roseni vén một tay áo lên để lộ vết bầm khi từng chiếc vòng của cô bị giật ra.

Điều đau lòng nhất đối với những người nhập cư Việt Nam này là phần lớn tiền tiết kiệm của họ đã bị đánh cắp.

Tội ác xảy ra vào thời điểm người Mỹ gốc Á ở vùng Vịnh và trên khắp nước Mỹ đang trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ phân biệt chủng tộc. Roseni cho biết ít nhất ba gia đình trên con phố của cô bị cướp hoặc tấn công trong những tháng gần đây.

Chỉ mới tuần trước, Dion Lim - người dẫn chương trình ABC7 News, đã cảnh báo về nhiều vụ cướp ở Oakland và San Francisco, trong đó có vụ thiết bị chụp ảnh trị giá 17,000 USD của một người đàn ông Trung Quốc 72 tuổi bị cướp. Nạn nhân đang chụp ảnh gần Embarcadero vào thời điểm xảy ra vụ việc.

3roseni1

Hiện trường vụ việc

Điều an ủi duy nhất đối với Roseni là những gì một đối tượng thì thầm vào tai cô: "Đừng lo, chúng tôi sẽ không giết hoặc hãm hiếp cô, chúng tôi đến đây chỉ vì tiền. Cô biết COVID-19 đúng không? Chúng tôi không có việc làm, không có tiền. Đây là lý do chúng tôi phải làm việc này”.

Khi được hỏi liệu cô có xem đó là lời xin lỗi không, Roseni gật đầu.

"Vâng, đó là lý do tôi cảm thấy tốt hơn. Ít nhất anh ta vẫn là một con người với một trái tim”, Roseni nói.

Trong khi gia đình Roseni thực hiện nhiệm vụ to lớn là hàn gắn tổ ấm và cuộc sống của họ, câu chuyện này cũng như nhiều trường hợp khác đã gửi một điệp đến các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ: hãy chú ý đến các nạn nhân gốc Á.

Gia đình Roseni cũng gửi lời tới những tên cướp.

"Làm ơn đừng quay lại đây nữa. Các người đã có những gì mình muốn, hãy để chúng tôi yên sống cuộc đời của chúng tôi", Roseni vừa nói vừa lắc đầu.

Cô bé Amy nói: "Cháu muốn họ sống tốt bụng và không cướp của mọi người. Họ có thể tự kiếm tiền bằng cách kiếm việc làm".

Một người bạn đã thiết lập một trang GoFundMe để giúp đỡ gia đình Roseni. Bạn đọc muốn đóng góp có thể nhấp vào đây.

Viethome (Theo ABC7)