Nga Nguyễn - chị gái "bệnh nhân số 17" lần đầu lên tiếng từ London

Nga Nguyễn - người hiện được xem là "bệnh nhân số 0" của giới thời trang sau khi dự hai sự kiện đình đám tại Milan và Paris và xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã lên tiếng, qua đó tiết lộ sự thật gì đã xảy ra và những điều cô đã phải trải qua.

Cách đây hơn 1 tuần, Michael Burke - giám đốc điều hành của Louis Vuitton vẫn còn đứng ở một góc tối trong show diễn thời trang của mình tại Paris - cũng là show diễn cuối cùng trong tháng. Ông nhấn mạnh rằng dù nỗi sợ về virus corona chủng mới đang diễn ra, rất ít show diễn bị hủy bỏ. Ngay trong khán phòng hôm ấy, có hàng trăm người đã đi cùng nhau di chuyển và cùng ở trong không gian khép kín suốt nhiều tuần.

"Liệu các bạn có biết ai đang bị bệnh không?" - Burke hỏi lớn. Tất cả mọi người nhìn quanh, rồi nhún vai.

Chỉ là, ông Burke đã không ngờ rằng buổi sớm ngày hôm đó trong văn phòng của một vị bác sĩ bên ngoài nước Ý, Nga Nguyễn đã bắt đầu ho.

Nga Nguyễn - người được xem là "bệnh nhân số 0" của tuần lễ thời tranNga Nguyễn - người được xem là "bệnh nhân số 0" của tuần lễ thời trang.

Nga Nguyễn ở thời điểm hiện tại được xem là "bệnh nhân số 0" của tuần lễ thời trang diễn ra tại châu Âu. Cô là khách mời tại show diễn 2 thương hiệu cực kỳ nổi tiếng với số lượng khách mời giới hạn là Gucci tại Milan, và Saint Laurent ở Paris. Và đồng thời, cô cũng là nhân vật đầu tiên trong giới thời trang toàn cầu được xác định công khai dương tính với Covid-19.

Bởi là người đầu tiên, cô trở thành nguồn cơn của nỗi sợ dành cho cả hệ thống thời trang, vốn là nơi rất đông người phải di chuyển và đồng hành trong suốt một khoảng thời gian. Cũng vì là người đầu tiên, cô được xem là một biểu tượng về sự đặc quyền và tính bất cẩn song hành.

Ngày định mệnh

Nga Nguyễn đi khám cùng người thân của mình. Sau trận ho tại văn phòng của vị bác sĩ, cô được xét nghiệm, và kết quả trả về vào ngày hôm sau là dương tính.

Kể từ thời điểm ấy, Nga Nguyễn được điều trị trong một bệnh viện ở châu Âu, tìm cách lần theo quá trình di chuyển của mình và cố gắng nhớ lại bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với cô. Nga, cùng với em gái ruột đi cùng là N.H.N, trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội. N.H.N là "bệnh nhân số 17" dương tính với virus corona tại Việt Nam, được báo chí Anh Quốc gọi là "siêu lây nhiễm" vì đã không khai báo sau nhập cảnh, và phát hiện ra nhiều người chung chuyến bay với cô cũng đã nhiễm Covid-19.

"Mọi người bảo rằng tôi đã về nước, rằng tôi đã biết mình nhiễm bệnh khi đang dự show thời trang - cả hai đều không đúng. Họ còn bảo tôi là đứa hư hỏng chỉ vì một bức ảnh hở hang, và đó là lý do vì sao virus nhiễm vào tôi," - Nga Nguyễn trả lời phỏng vấn qua điện thoại với NY Times.

Những lời bình luận ác ý bắt đầu xuất hiện. Một người dùng Twitter đăng tải viết, Nga Nguyễn không còn là một "influencer" - người ảnh hưởng, mà là "infector" - người lây nhiễm. Một số khác thì chẳng buồn kiểm tra lại thời điểm dịch bệnh bắt đầu tại Ý với lịch trình của Nga ở đó, mặc định mọi tội lỗi đều là ở cô.

Dư luận nhanh chóng tìm ra Nga cùng em gái đã đến show diễn thời trang thông qua những hình ảnh trên Instagram cá nhân của cô (hiện tại đã buộc phải xóa, sau khi cô nhận được một loạt các tin nhắn đe dọa nhắm đến cá nhân và gia đình).

NY Times đăng tải, Nga Nguyễn là con gái của một doanh nhân, thường xuyên di chuyển giữa London, Đức và Hà Nội. Cô được The Resident - một trang tin tại London gọi là "cô du mục toàn cầu" vì đã đi qua rất nhiều nơi. Về học vấn, cô tốt nghiệp ngành khoa học chính trị của ĐH King's College ở London, từng làm cho tập đoàn LVMH trước khi trở về nối nghiệp kinh doanh của gia đình.

Nga Nguyễn tại Met Gala 2018.

Nga không muốn gọi bản thân là một "influencer", dù cô tự nhận mình rất yêu thời trang và thường xuyên tham dự các sự kiện từ thiện, ghi lại hình ảnh và đăng tải chúng lên mạng xã hội. Ít nhất 2 lần Nga tham dự Met Gala, và có nhiều tấm hình chụp chung cùng những nhân vật đình đám của làng thời trang thế giới như người mẫu Naomi Campbell, nhà báo Anna Dello Russo, doanh nhân Jonathan Newhouse, và cả Virgil Abloh - nhà thiết kế của Off-White và Louis Vuitton.

Nói cách khác, cô đã tự biến bản thân thành mục tiêu bằng những hình ảnh thể hiện cuộc sống của mình qua mạng xã hội.

"Tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc cực đoan của mọi người, trong bối cảnh thế giới đang quay cuồng vì dịch bệnh," - Nga cho biết. "Chúng tôi bị soi xét, đánh giá rất kỹ, nhưng tôi nghĩ phần lớn là do những giả định và tưởng tượng về hậu quả của các sự kiện đã xảy ra."

Hành trình di chuyển của "bệnh nhân thời trang số 0" - có thật là người bắt đầu? 

Và đây là những gì xảy ra trên thực tế! Dù Nga Nguyễn cho biết cô đã chơi chung với "một người bạn từ Gucci" được một thời gian và từng tham dự một số sự kiện ra mắt tại châu Âu, nhưng năm nay mới là lần đầu tiên cô thực sự có mặt ở một show thời trang của Gucci với tư cách khách mời. Dĩ nhiên là cô rất vui, rủ luôn em gái của mình đi chung.

Ngày 18/2, họ bay từ London (Anh) sang Milan (Ý), và đến thẳng show diễn của Gucci.

"Tôi thực sự phấn khích không chịu nổi, thực sự rất kinh ngạc," - Nga cho biết. Cả hai ở lại Milan 1 đêm, sáng hôm sau dự sự kiện, sau đó bay trở lại London. Nga không tiết lộ nơi ở và hãng hàng không chở cô, bởi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Nhưng nhìn chung, chị em cô ở lại Ý trong chưa đầy 48h.

"Ở thời điểm ấy, chẳng ai nói gì về virus cả." - cô chia sẻ. Phải đến ngày 20/2, ca nhiễm virus đầu tiên mới được ghi nhận tại Lombardy.

Show diễn của Gucci tại Milan.

Ngày 25/2, họ tới Paris để dự show thời trang của Saint Laurent. Lúc này, Ý đã được xác định là trung tâm bùng phát dịch virus corona tại châu Âu, nhưng chưa có lệnh phong tỏa. Cuối tuần ấy, em gái cô bay về nước.

"Chúng tôi vẫn hoàn toàn bình thường suốt thời gian đó. Tôi còn đi làm, đi tập gym nữa," - Nga Nguyễn cho biết.

Ngày 2/3, Nga có một chuyến đi công tác. Thế rồi cơn ho bắt đầu, và ngày hôm sau cô biết mình dương tính với virus corona chủng mới.

"Tôi thực sự đã rất bối rối," - Nga chia sẻ. "Bạn nghĩ xem, tôi bị từ lúc nào và tại sao nó lại xảy ra?" Những câu hỏi ấy chưa thể trả lời, nhưng kể từ đó cô đã bị cách ly. Triệu chứng ho rất nhiều, thân nhiệt tăng lên rất cao - có lúc tới 39 độ C - rồi lại hạ.

Nga cho biết cô đã nhanh chóng báo tin cho đại diện Gucci và Saint Laurent, cũng như danh sách bạn bè, người thân, nhân viên trang điểm và nhiếp ảnh đã dự sự kiện cùng (chưa ai có dấu hiệu nhiễm). Hai công ty trên cho biết các nhân viên cũng không cho thấy dấu hiệu nhiễm Covid-19, và nói rằng họ sẽ thông báo cho những người đã ngồi cùng với Nga trong buổi sự kiện.

Saint Laurent từ chối bình luận khi phóng viên NY Times liên hệ, vì lý do bảo mật riêng tư. Đại diện của Gucci thì trả lời như sau: "Dù đã qua 21 ngày kể từ ngày show diễn được tổ chức, khi biết về thông tin của cô Nguyễn, chúng tôi đã thông báo cho tất cả khách hàng ngồi cùng cô Nguyễn ngày hôm đó."

Hiện tại, Nga cho biết cô đang hy vọng buổi xét nghiệm kế tiếp vào ngày 16/3 sẽ cho kết quả tốt, dù cô vẫn dự tính ở lại bệnh viện để xét nghiệm thêm lần nữa cho chắc chắn. Bản thân Nga cũng ý thức được rằng tình trạng của mình cho phép cô đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch và cách ly tốt hơn so với người khác.

Về mạng xã hội, Nga tạm thời ngưng hoạt động. "Sau khi hồi phục và quay trở lại cuộc sống bình thường, tôi sẽ tiếp tục làm," - cô chia sẻ thêm.

Vào lúc này, những tin đồn trong giới thời trang vẫn rất sôi động. Các tin đồn đổ dồn vào Met Gala - một sự kiện thời trang lớn khác dự tính diễn ra vào 4/5 ở New York, do bảo tàng Metropolitan tổ chức. Hiện tại, bảo tàng vẫn chưa có dự tính hoãn sự kiện, ít nhất là vào lúc này.

Còn Nga, cô hiện cũng chưa có ý định tham gia.

Trí Thức Trẻ (dịch từ NY Times)