Gia đình thanh niên Hà Tĩnh tử vong ở UK mong cộng đồng giúp đưa thi thể về nước

Chiều 19/8, ông Trần Đình Quang - Trưởng Công an thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin việc anh Phạm Tiến Đạt (SN 1988, trú TDP 6, thị trấn Nghèn) không may đột tử ở Vương quốc Anh và cho biết gia đình đang cần sự giúp đỡ.


Chân dung anh Phạm Tiến Đạt (Ảnh FB nhân vật)

Anh Tiến Đạt qua đời đột ngột tại chỗ làm. Đây là một sự mất mát quá lớn đối với gia đình, người thân và bạn bè của anh. 

Theo ông Quang, anh Phạm Tiến Đạt vừa sang Vương quốc Anh khoảng 3 tháng để học nghề và phụ giúp việc tại tiệm nail của một người quen. Trước khi qua Vương quốc Anh, anh Đạt có thời gian làm việc ở nước Đức.

“Anh Đạt là con út trong gia đình có 3 anh em trai, chưa lập gia đình. Bố anh này là Phạm Ngọc Báu cũng vừa mất cách đây khoảng 5 tháng”, ông Trần Đình Quang thông tin.

Gia đình anh đã phải vay lãi nhiều nơi để có tiền cho anh đi lao động ở nước ngoài. Nay cha mất, con mất, thật quá đau xót khi đồng tiền vẫn còn là gánh nặng trên vai.

Trưởng Công an thị trấn Nghèn cho biết thêm, do chi phí lớn và khá nhiều thủ tục, hiện gia đình anh Đạt đang nhờ cộng đồng người Việt ở Anh và bạn bè, người thân giúp đỡ để đưa thi thể nạn nhân về quê.

Trên Facebook của anh Hoàng Nam ngụ tại London cũng có lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Tiến Đạt, qua đó kêu gọi cộng đồng quyên góp giúp đỡ đưa thi thể anh về nước. Bạn có thể tìm thông tin và số tài khoản quyên góp tại đây https://www.facebook.com/nguyenvuhoang123/posts/2419817058264669

Trước đó, vào ngày 29/6/2019, một nạn nhân khác là anh Hồ Sỹ Long 29 tuổi, quê ở Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An, đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn nhưng lúc về đêm muộn đã trúng gió và được anh em bạn bè đưa đi cấp cứu. Không may thay, anh đã đột quỵ và không qua khỏi vào sáng chủ nhật ngày 30/06/2019 tại UK.

Là con trai cả trong gia đình và cũng là trụ cột chính, anh đã tha phương cầu thực nơi xứ người với mong muốn có thể giúp đỡ cha mẹ già vơi bớt đi gánh nặng và cải thiện cuộc sống. Nay anh đột ngột ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, bỏ lại cho gia đình, bạn bè và những người thân thiết những nỗi đau và mất mát khôn nguôi. Nguyện vọng duy nhất của gia đình là có thể đưa anh về nơi anh sinh ra và lớn lên, về với vòng tay của gia đình để anh không phải một mình lạnh lẽo nơi xứ người. Tuy nhiên, gia đình anh còn phải gồng gánh khoản nợ với ngân hàng nên chi phí để đưa anh về là quá lớn đối với gia đình. 

Trường hợp của anh Hồ Sỹ Long đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Anh. Hy vọng tấm lòng của mọi người sẽ tiếp tục che chở cho những người con Việt không may gặp nạn nơi đất khách quê người.

Viethome (theo Báo Hà Tĩnh)