Mới đây, Tòa án tối cao Liverpool đã quyết định phạt tù một bà mẹ ngoại quốc để mặc những đứa con nhỏ của mình (trong đó đứa bé nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi) trong một căn nhà khóa trái từ bên trong để xuất ngoại thăm gia đình.
Những đứa trẻ đã bị mẹ bỏ mặc ở trong nhà trong hơn 2 tuần mà không có người chăm sóc
Theo báo cáo tại tòa thì khi các sĩ quan cảnh sát đến thăm ngồi nhà ở Walton, Merseyside để kiểm tra tình trạng chăm sóc trẻ em thì căn nhà đã bị khóa trái, thậm chí khi họ gõ cửa cũng không có ai trả lời. Do tấm rèm ở cửa tối màu đã bị kéo xuống nên họ cũng chẳng nhìn thấy gì trong nhà. Tuy nhiên, khi các sĩ quan vòng ra phía sau nhà và nhìn qua tấm kính thì họ thấy vài đứa trẻ đang chạy trên cầu thang dẫn lên tầng hai của căn nhà. Các sĩ quan đã cố gắng thuyết phục những đứa trẻ trong nhà mở cửa cho họ và khi bước vào nhà, họ đã rất kinh ngạc khi không tìm thấy một người lớn nào ở bên trọng cũng như căn nhà đang ở trong tình trạng vô cùng lạnh lẽo và bừa bộn.
Lúc đầu, khi các sĩ quan nói chuyện với những đứa trẻ (trong đó đứa bé nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi) thì chúng nói mẹ chúng mới chỉ ra ngoài một lúc để mua đồ và đang trên đường trở về nhà sớm thôi.
Tuy nhiên sau đó, một đứa trẻ bỗng nhiên khóc nấc lên là khai thật rằng mẹ đã bỏ mặc chúng ở nhà một mình hơn một tuần nay rồi.
Tại Tòa, phía cảnh sát cho biết, trong khi kiểm tra căn nhà, họ phát hiện ra rằng trong nhà chỉ có một chút thức ăn chuẩn bị sẵn, đường điện thì trong tình trạng hỏng hóc, không có nước nóng. Thậm chí cảnh sát còn tìm thấy cần sa trong nhà.
Tòa án tối cao Liverpool
Ngay lập tức những đứa trẻ này đã được đưa tới sống tại các cơ sở chăm sóc xã hội. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng liên lạc với mẹ của chúng và nhận được câu trả lời: “Tôi đang trên đường về nhà.”
Khi cảnh sát bắt giữ người mẹ vô tâm này, bà ta đã khai nhận toàn bộ sự việc mình bỏ mặc những đứa con thơ ở nhà mà không có người chăm sóc trong vòng 1 ngày để về nước thăm người mẹ đang bệnh nặng của mình. Trước khi đi, người mẹ 30 tuổi này có dặn các con rằng phải luôn ở trong nhà và không được mở cửa cho bất kỳ ai. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tiền và thức ăn trong nhà cho các con nhưng người phụ nữ chưa từng có tiền án này lại không thể sắp xếp nổi một người lớn chăm sóc và bảo hộ cho các con trong khi mình vắng nhà.
Tại Tòa, bà mẹ này đã khai thành thật và thừa nhận mọi lỗi lầm về mình cũng như rớt nước mắt ân hận khi bị tòa khép vào 4 tội danh ngược đãi trẻ em và tuyên án 6 tháng tù giam.