Em bé 25 ngày tuổi, không xác định danh tính, đã tử vong khi mẹ của em ngủ thiếp đi vào khoảng 3h30 sáng.
Trước đó, người mẹ đến từ Daventry này đã được các bác sĩ thông báo không thể có con.
Hai vợ chồng đã rất bất ngờ khi sau đó không lâu, họ được thông báo đã thụ thai thành công. Trong thời gian đầu, em bé ngủ và bú sữa rất ngoan. Tuy nhiên, vào ngày trước khi sự việc đau thương diễn ra, mẹ của em cho biết em thường xuyên khóc và bám mẹ. Em luôn khóc mỗi khi được đặt nằm. Đến tối, em bé được cho nằm ngủ trong một chiếc giường nhỏ gần giường của hai vợ chồng. Người mẹ đã phải thức dậy ba lần trong tối hôm đó để trông con. Vào khoảng 3h30 sáng, người mẹ đã bế con vào ngủ cùng giường với cô. Tuy nhiên, khi thức giấc vào lúc 7h15 sáng, cô phát hiện con mình đã ngừng thở.
Cô nói: “Tôi ngồi và giữ con trong tay trong khi cho cháu bú. Tôi đã không cố ý ngủ trong lúc đó. Nhưng do quá mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp đi và khi tỉnh lại, tôi phát hiện con tôi đã ngừng thở.”
“Tôi đánh thức chồng tôi và anh ấy đã gọi 999. Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó.”
Mặc dù các bác sĩ đã được gọi đến nhưng họ đã không thể làm gì để cứu em bé. HM Coroner Anne Pember cho biết: “Các giám định cho thấy đường hô hấp của em bé đã bị chặn.”
“Đây là một tai nạn đáng tiếc và mẹ của nạn nhân không cố ý đi ngủ khi đang bế con của mình.”
“Các bậc phụ huynh thường cho em bé nằm ngủ cùng mà không xem xét đến các hiểm họa có thể xảy ra. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý việc cho trẻ nằm cùng giường với bố mẹ là điều rất nguy hiểm khi người lớn thường không thể ý thức được những tác động đến trẻ nhỏ khi họ ngủ say.”
“Tai nạn này là một việc rất thương tâm và cũng là lời cảnh tỉnh đến nhiều bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn khi chăm sóc trẻ sơ sinh.”
VietHome (Theo Independent)